Râm Ran Nhớ ! của NHA

Ngày đăng: 12/02/2013 07:33:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Thoáng đọc bài thơ, người ta nghĩ tác giả ca ngợi hoa mai, chuộng cái đẹp, nhưng không mai vàng chỉ là cái duyên cớ để đến với mùa xuân và xuân đến thì lại nhớ về quê hương tổ quốc.

 

Râm Ran Nhớ !

Mai vàng ơi! Đẹp tuyệt trần

Ngân nga Xuân khúc… buâng khuâng lòng này!

Tổ Quốc ngàn dặm chim bay

Bao nhiêu thương nhớ bao ngày râm ran

Trong tim trong óc âm vang

Hồn quê thôi thúc gọi đàn cố hương!

 

NHA

*Quý Tỵ 2013*

 

Có 4 bình luận về Râm Ran Nhớ ! của NHA

  1. Phú Thạnh nói:

     Thương gữi ban hiền qua bài thơ”Râm ran nhớ” …..tạm gọi là:

          TÂM  TÌNH  XA  CÁCH

     

    Bạn vàng tôi , nhất cỏi trần !

    Xa quê nhớ bạn thương thân hằng ngày

    Đường xa mây trắng chim bay,

    Sao không bái tổ những ngày Xuân sang !

    Ở đây còn lắm bạn vàng,

    Sẳn sàng chờ đón chàng về quê hương !

    Ngọt ngào đầy ấp tình thương,

    Râm ran trong cỏi vô thường…tiếc chi ?

                                       Phú Thạnh(22 giờ-12/02/2013)

                                           Mùng 3 Tết Quý Tỵ.

  2. Phong Tâm nói:

    Mừng Xuân Quí Tị đối với Nguyễn Hồng Ẩn trước tiên là vững vàng vượt qua bão tuyết, kế đến là đủ sức trân mình cào tuyết, cái đáng đề cập nhứt là vững tinh thần trước áp lực tuyết; thanh thản thả hồn vào thơ xuân cảm xúc riêng và cảm xúc về quê hương cả về sắc màu dân tộc… dù con người thật NHA như thế nào vẫn không thể phủ nhận cái hồn trong bài thơ đã làm nên một NHA rất đẹp!

  3. NHA nói:

    Nhị vị PT,

    Cảm ơn hai người bạn cũ, mới. Hai vị đã tặng cho NHA những quà Xuân quý giá. 

    Thân ái,

    NHA

  4. Nguyễntuyết nói:

    Nổi nhớ “Râm Ran” làm cho người ta phải xốn xang suy nghỉ

    1 cái nhớ cao vời vợi!!??

    Cái nhớ thấm đau trong dạ,, râm ran xót nhói tim

    Nhưng lực bất đồng tâm

    nên chỉ biết thương nhớ qua thơ

    Cái nhớ vượt tầm cao nổi nhớ

    tới râm ran cỏi lòng và trái tim thức dậy

    Một cái  nhớ trên  ngàn nổi nhớ 

    nó vô thường trong suy nghĩ

    Chỉ có em mới hiểu được ta

    Ta thương ,ta nhớ vạn lần xốn xang

    Râm ran khi nhớ về em

    Ta đi , ta bỏ , ta luôn nghỉ về

    Làm sao quên được cội nguồn em ơi

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác