Chúc Mừng sinh nhật Nguyễn văn Út

Ngày đăng: 4/02/2013 07:04:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Ngày 3/2 là ngày sinh Nguyễn văn Út, lớp 12B1(NK71) hiện đang định cư tại Đức. Trang nhà xin chúc mừng anh năm mới được an khang thịnh vượng.

              TM tongphuochiep-vinhlong.com

                            SOS

h1 Lương Minh – Nguyễn văn Út tại quán caphe 30/4

Có 9 bình luận về Chúc Mừng sinh nhật Nguyễn văn Út

  1. Đinh trung Chánh 12B1 (NK71) nói:

    Lâu quá không gặp ông, dù trên trang web. Thôi thì bắt chước LM chúc ông có nhiều niềm vui lên nhanh như hạt giống nẩy mầm. Vẫn nhớ những kỷ niệm những ngày ở Việt nam

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng sinh nhật Út. Chúc mầy và cả gia đình, sức khỏe, hạnh phúc, con cái học thật giỏi, thành đạt..

  3. PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

    Mừng sinh nhật Nguyễn văn Út, Chúc bạn

             Sức khỏe dồi dào

            Muốn gì được nấy

           Muốn sao được vậy

           Tận hưởng tuổi già

           Vui vẻ thỏa thích

    Chú thích : Anh Út ơi!  hạt rau càng cua mang về bên Đức kết quả thu hoạch như thế nào rồi có khả quan không?

     

     

     

  4. nguyễn hồng Lợi nói:

    Thân chúc ông bạn láng giềng cũ (Hảng Phân, Cầu Ông Lảnh 1972) một sinh nhật vui vẽ, trẻ trung.

  5. Hoàng Hưng nói:

    Chúc mừng sinh nhật Út (Năm 72 tôi thường đến nhà Hồng Lợi trọ gần hảng phân thăm Hồng Lợi không gặp Út)

  6. N. v. Út nói:

     

    Cám ơn các bạn đã có những lời chúc tốt đẹp đến với mình.

    @Lương Minh: Thật cảm động khi bạn có nghĩ đến mình và chủ động đưa ra tin nầy.

    Hỏi nhỏ LM nhé: Từ đâu mà LM có dử kiện ngày 3.2 nầy vậy?

    Thật ra sự kiện nầy đã xảy ra trước rồi, cũng chênh lệch không xa lắm đâu! Mình viết ra đây để các bạn biết, chớ không có ý gì đâu.

    @Chánh: Mình thỉnh thoảng cũng có vô trang nhà của trường, nhưng mà chỉ để đọc thôi, chớ không có viết gì cả, vì một phần ít có thời gian, một phần do tính cũng không được siêng cho lắm!

    Mình rất vinh hạnh lần đầu tiên thấy Chánh viết trên trang nhà này, mà là cho mình, vì cho đến hôm nay chưa bao giờ thấy Chánh viết trên trang nầy cả.

    Mình vẫn nhớ những kỷ niệm vui ngày ở SG đi chơi cùng Chánh, nhất là lúc đi ăn cháo vịt.

    Bạn vẫn còn đi làm hay đã nghỉ hưu rồi?

    @Phi Rom: Hột rau càng cua và trái ớt màu tím của Chánh mình chắc chắn đã đem về đến Đức rồi, mà thật tức cái mình là đã để lạc đâu mất rồi, không tìm ra lại được!

    Hột rau càng cua thì thằng cháu mới gởi qua cho, mùa hè tới đây sẽ trồng, bây giờ thời tiết còn lạnh lắm, còn ớt tím thì về VN lần sau sẽ xin Chánh nữa.

    @Lần: Mầy khỏe chứ? Tao có đọc thấy mầy nói bớt nhậu, tao đồng ý và khuyến khích mầy đó.

    Sao không thấy mầy trong dịp họp mặt các bạn ở Tam Bình hồi tháng 12.2012?

    Có về gặp Út Be, Ba Trắng, Ẩn thường không?

    @Hồng Lợi, @Hoàng Hưng: Lúc Hồng Lợi ở hẻm Sân Gạch (Cầu Ông Lãnh) gần hẻm Hảng Phân, mình đang học ĐHKH và cũng thỉnh thoảng mới gặp Hồng Lợi thôi. Chắc là Hồng Lợi quên kể cho Hưng nghe.

    Lúc đó Hồng Lợi đang làm gì vậy nhỉ?

    Mình ở đó cũng khá lâu, cô em Cô Cậu của mình cũng vẫn còn ở tại căn nhà đó.

    @Chánh, @Hồng Lợi, @Hoàng Hưng: Có phải ngày xưa bọn mình học Toán: lớp Đệ Nhị với thầy Trần ngọc Quang, lớp Đệ Nhất với thầy Kỷ thanh Vân không?

    Lúc học ĐHKH SG mình có gặp thầy Quang cũng học ĐHKH SG.

    Sau đó một thời gian, mình có đến nhà thăm thầy Quang ở Tân Định thì phải.

    Còn các bạn có biết tin tức gì về thầy Vân không?

     

    Thôi, năm âm lịch cũ sắp hết, năm  mới sắp đến, chúc tất cả các bạn mình biết và tất cả các bạn đọc của trang nhà trường TPH một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, dồi dào sức khỏe.

    Hẹn gặp lại các bạn khi về lại VN.

    • nguyễn hồng Lợi nói:

      Thời gian ở Hảng Phân mình học ở ĐHKH (MPC) cùng với Nguyễn Sơn Hùng. Nếu mình nhớ không lầm thì cả năm đệ nhị và đệ nhất đều học toán với thầy Ngô Quang Vỷ (Đinh Trung Chánh nhớ lại xem có đúng không?)

      Nhân dịp năm mới, chúc bạn và gia đình được thịnh vượng và nhiều sức khỏe.

       

       

  7. Hoàng Hưng nói:

       Út ơi, Thầy Kỹ thanh Vân hiện đang ở bên Pháp, số điện thoại của thầy:

    @ Gọi từ Mỹ    331-6981-7422

    @ Gọi trong nước Pháp   01-6981-7422

    Hưng không biết từ Đức gọi qua Pháp bắt đầu bằng số mấy,Út rành hơn. Hôm nào Út liên lạc được thầy cho tụi này biết với. 

  8. N. v. Út nói:

    Sau Tú Tài II niên khóa 1970-71 có một bạn từ trường TPH chúng ta thi đậu vô học Kỷ Sư điện tử tại trường ĐH Kỷ thuật Phú Thọ. Lâu quá nên tôi quên tên bạn nầy, mặc dầu sau đó có gặp một lần ở trong bến cảng Kho 5, SG.

    Xin hỏi có ai biết tên bạn nầy và bạn ấy đang làm gì không? Nếu ai có biết xin chia xẻ thông tin, cám ơn nhiều.

    Chắc Võ thanh Vân biết, vì Vân lúc đó cũng học ở Kỷ thuật Phú Thọ, nhưng về ngành Hàng Hải.

    @Hồng Lợi, Sơn Hùng: Lúc hai bạn học MPC ĐHKH với các thầy nào vậy?

    Cũng trong thời gian nầy mình học MP với các thầy:

    – Toán: Đặng đình Áng, Trần văn Tấn, Lâm văn Hùng hay Lâm thế Hùng (quên mất tên rồi!), làm bài tập thì với thầy Cù an Hưng.

    – Lý: Nguyễn thông Minh (đi xe hơi VW (Volkswagen của Đức) Käfer màu xanh lá cây), thầy ???? nói tiếng hơi khàn khàn (cũng quên mất tên rồi!) 

    @Hoàng Hưng: Mình đã liên lạc được bằng điện thoại với thầy Kỹ thanh Vân hồi sáng nầy. Hôm qua mình có gọi tìm thầy, nhưng thầy đi thăm cháu nội không có ở nhà. Thầy Vân đang sống với gia đình ở gần phi trường Orly, Paris bên Pháp. Năm nay thầy 72 tuổi. Thầy vẫn khỏe.

     

    Hôm nay mùng 1 Tết năm Quí Tỵ, một lần nữa xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người.

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác