Tết Nhà Giàu của Thiềm Thừ Liên Xô

Ngày đăng: 27/01/2013 11:57:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

Chưa bao giờ chợ thơ hấp dẫn như thế này ! Đã có tết nghèo, tết nhà nghèo, giờ đây có thêm tết nhà giàu của Thiềm Thừ Liên Xô, cây bút mới “ra ràng”. Nào mời các bạn đọc và cho ý kiến (SOS)
 

Tết Nhà Giàu

Mai vàng  nở rộ trước thềm
Hồng khoe sắc đỏ, êm đềm đón xuân
Cổng nhà nhộn nhịp múa lân
Pháo nổ lốp bốp góp phần chung vui
Bàn thờ bày biện chỉnh chu
Đôi liễn đỏ thắm Hoa Nghiêm khoe màu
Gia đình đoàn tụ đề huề
Quần là áo lượt xum xuê đón chào…
Phong bì đỏ, mở ra nào!
Vài trăm đô mới, bài cào lấy hên
……..
Bỗng nghe chó sủa vang rền
Giật mình tỉnh giấc, chỉ tuyền CHIÊM BAO
Ngoài trời tí tách mưa rào
Bâng khuâng nhớ Tết chốn nào xa xăm
Lòng đau cho kiếp thăng trầm
Xứ xa chỉ biết âm thầm đón Xuân.

Thiềm Thừ Liên Xô

            26-01-2013

Có 4 bình luận về Tết Nhà Giàu của Thiềm Thừ Liên Xô

  1. Nguyễntuyết nói:

    NT sáng nay vào chợ rất vui  , cũng có tí ti buồn lẫn lộn ,  chỉ mới thấy cái tưạ bài cuả SOS bày bán trình làng  ” Tết Nhà giàu ” nghe rất kêu và hấp dẫn , NT bèn dừng chân ghé qua dăm ba phút … đọc tới câu cuối mới sư tỉnh ra… ” Xứ xa chỉ biết âm thầm đón xuân ”  ,… thì ra   NT nghe ai đó đã nói vầy nè  ” Chỉ mình ta , ta biết có xuân thôi ” hi hi hi , NT chúc  nhà thơ  Thiềm Thừ Liên Xô 1 cái tết xuân trên trang SOS vui như thật đó mà hé ! chưa biết là ai , nhưng cũng là bạn trong  cùng trang nhà mình . Mến . NT SNow !

  2. Một Lúa nói:

    Chào bạn Thiềm Thừ,

    Chúc giấc mộng xuân của bạn sẽ trở nên hiện thực.

  3. Phong Tâm nói:

    Cảm 2 câu cuối Tết nhà giàu của Thiềm Thừ LX:

    Lòng đau cho kiếp thăng trầm

    Xứ xa chỉ biết âm thầm đón xuân.

    Xin tiếp 2 câu:

    Tết nhà giàu đến nửa chừng

    Lại thèm đi dưới xuân cùng quê hương. (PT)

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác