Nguyễn văn Thạo bắt đầu lên tiếng

Ngày đăng: 27/01/2013 07:09:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Nghe Phương Mai và Phương Nga 12C4 (NK76) lên tiếng Thạo đâu mất tiêu, ngày 26/1 Nguyễn Văn Thạo vội nói: “Bây giờ, có tiếng mà chưa có hình đây!”

        Nguyễn Văn Thạo (bìa phải) lãnh giấy khen cùng 2 thành viên khác

 Nguyễn văn Thạo viết, Hôm buổi lễ có phóng viên chuyên nghiệp là anh Lương Minh chụp mới được vài tấm hình. Nhưng do kẹt đám giỗ  ba vợ, nên “thằng rễ đu đủ” (do “chính chủ” nói- chứ không phải mình nghen) phải ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Còn cái máy chụp hình dỏm nhờ thằng thợ dỏm Nguyễn Minh Mẫn cầm chụp. Trời đất ơi! nó bấm tá lã một đống hình, mà hình nào cũng “đui then”. Mình đang thu gom hình bên anh Phan Trường Lâm, và Đặng công Đạt, mới gởi cho anh trang nhà được.

Buổi lễ cũng vui. Ngoài phần trao học bổng, có thêm phần diễn ảo thuật của Thanh Bạch và “bốc thăm may mắn” của Phan Trường Lâm, nên không khí vui tươi hơn. MC chuyên nghiệp Thanh Bạch kẹt thời gian, nên phần dẫn chương trình phải nhờ “lồi sĩ nhân dân” Phương Diệu.

    MC Thanh Bạch, CHS trường NK 76 nói chuyện với sinh viên

Trang web này, nghe anh Lương Minh nói, mà hôm nay mình mới vô.Thấy Phương Nga lúc rày ốm nhiều quá hén! Thấm thoát, chắc cỡ 10 năm rồi. Hồi đó, Phương Duyên còn là em bé tía lia, mà bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi. Cho mình gởi lời hỏi thăm ông xã Phương Nga nghen.

Nguyễn Văn Thạo 12C4 (NK76)

 

Có 2 bình luận về Nguyễn văn Thạo bắt đầu lên tiếng

  1. PhươngNga nói:

    Ừ, khoảng ba năm nay, do “lao tâm lao lực” quá độ nên “ốm” ra đó.

    P.Duyên bây giờ cao gần bằng PN rồi.  

    Năm mới chúc anh Thạo +P.Diệu làm ăn phát đạt, sức khoẻ dồi dào. 

    Anh Thạo đã lên tiếng rồi, còn P.Diệu thì chưa nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác