Du lịch Tiền Giang – Bên Tre

Ngày đăng: 19/01/2013 11:35:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Huỳnh Hương may mắn có được vé mời đi tham quan hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cùng với đoàn du khách nước ngoài. Thế là  có một chuyến dong ruổi về miền Tây, HH lại có thêm bộ ảnh kỷ niệm để lưu vào bộ sưu tập du lịch đất nước quê hương mình! Đến Mỹ Tho, đoàn lên thuyền đi du lịch sông Tiền, ngắm cảnh bốn cù lao Long, Lân, Quy, Phụng. Cả đoàn sẽ được tận hưởng cảm giác ngồi thuyền tham quan cảnh sông nước với những ngôi nhà thấp thoáng sau những rặng cây, sau những hàng dừa nước. Thuyền bồng bềnh trên sông, trôi nhẹ theo con nước xuôi dòng, thuyền chạy dọc theo bè cá nổi trên sông của người dân địa phương và ngắm nhìn xa xa là cầu Rạch Miễu.

Ngồi trên thuyền ngắm những cảnh thiên nhiên hữu tình trên sông Tiền, cô bạn Lucia đến từ vương quốc Anh, đã thốt lên:

–          “ So beautiful!” (Đẹp quá)

Chỉ cần nghe câu nói ngắn gọn ấy thôi, HH đã thấy rất vui và lấy làm tự hào lắm!
Đến cù lao Thới Sơn (cồn Lân),  cả đoàn cùng nhau tản bộ trên con đường làng, tham quan nhà dân,  vườn cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây và nghe đàn ca tài tử Nam Bộ. Đến tham quan trại nuôi ong mật, thưởng thức trà mật ong chanh, tham quan trại nuôi trăn.
Sau đó, những người dân địa phương hiền lành chân chất đã đưa đoàn đi dọc theo những kênh rạch bằng xuồng ba lá, đưa chúng tôi len lỏi vào những con rạch nhỏ ngắm nhìn 2 hàng dừa nước… ngắm nhìn phong cảnh đơn sơ của miệt vườn, hòa mình vào cuộc sống của vùng sông nước miền Tây trong cảm giác gần gũi, chan hoà

Trở ra thuyền lớn, xuôi theo dòng Sông Tiền, thuyền  đưa chúng tôi đến tỉnh Bến Tre để tham quan lò sản xuất kẹo dừa đặc sản của Bến Tre.  Đoàn lên xe ngựa đi tham quan đường làng xã Tân Thạch, vào viếng thắm chùa Tân Long – Bến Tre. Tham quan trại nuôi cá sấu và câu cá sấu.
Đã lâu lắm HH mới có dịp đi lại trên cây cầu dừa, trên cây cầu khỉ lắc lẻo, gập ghình… Cũng nhân chuyến đi này HH được dịp trò chuyện, giao lưu với các bạn du khách nước ngoài để tăng thêm vốn tiếng Anh của mình đang còn hạn hẹp lắm. 

  Tiền Giang cảnh đẹp quê tôi

  Long, Lân, Quy, Phụng tứ cồn mang danh

  Tự hào miền đất dừa xanh

  Bến Tre, Đồng Khởi xứng danh anh hào! 

Kỷ niệm chuyến đi Tiền Giang – Bến Tre

Huỳnh Hương

08/01/2013

                           Lên tàu

  H3                

                     Du Khách nước ngoài ngắm sông Tiền

  H4                   Chú bé Tây đang tập đi qua cầu dừa

  H5                          

                                Em xinh em đứng cầu dừa cũng xinh!!!

  H6  

                          Ao sen Nam bộ…thật thanh tao

  H

                                      Cây trái vùng quê

  

                          Chuẩn bị lên tàu xuất phát đi Bến Tre

 

                          Cùng người bạn Lucia đến từ England

 

                      H10

  H11 

                        Công đoạn cắt kẹo dừa

   

                          Công đoạn gói kẹo

H13

h14

h15

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác