Đêm văn nghệ mừng Võ tấn Công

Ngày đăng: 16/01/2013 07:22:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Vừa qua, Võ Tấn Công 12B3(NK71) được vào làm ở hãng máy bay, bạn bè ở chung quanh kéo đến ăn mừng và tổ chức đêm văn nghệ suốt đêm tại tư gia của Công. Đến dự có ông bà Võ Ngọc Thử cùng các bạn của Công. Trong đêm văn nghệ này cũng có buổi lễ cải danh xưng lại giữ Công và Thử. Kể từ nay Công là bạn bè với Võ Tuấn-con trai Thử ( vì làm chung hãng) nên phải kêu ba của Tuấn bằng bác.

Tin vui LM, ảnh tư liệu gia đình Tấn Công

Ca hát suốt đêm mừng Võ Tấn Công

       Đông đảo bạn bè đến mừng

       Bác Võ Ngọc Thử và bạn Công

 Rót nhiều vô, đêm nay không say không về

h5

Có 3 bình luận về Đêm văn nghệ mừng Võ tấn Công

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một, hai ba : Dzô ! dzô ! Không say không về !

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Không say không về tức là ta say mà về để không bị Police làm khó dễ. Nếu không về là ta sợ Police !

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác