Chơi đi! xuân chẳng đợi của Phủ Hiền

Ngày đăng: 5/01/2013 07:13:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

Mỗi năm vào ngày 1/1 các cựu học sinh Nguyển Trường Tộ họp mặt đầu năm, phần đông từ niên khoá 74 trở về trước nên ai cũng gần 60 hoặc hơn, mặc dù vậy anh chị ở xa cũng về dự, có nhửng bạn nước ngoài cũng về. Sau khi tay bắt, mặt mừng thì tin bạn bè tai biến, ung thư, liệt nửa người, có người sắp ra đi. Họp xong về buồn mấy ngày, không biết chừng nào tới mình, chắc sống tới năm 2051 là cùng !

 

 Chơi đi! xuân chẳng đợi

2000

                     Xa trường bỏ lớp cũng khá lâu

                     Mỗi đứa tha phương đến bạc đầu

                     Gặp lại kể nhau thời với thế

                     Sáu mươi còn có mấy thằng đâu

2010

                     Xuân nầy đến nữa bao xuân nữa

                     Bạn cũ còn không có đủ không

                     Bằng hửu vắng dần sau mỗi tết

                     Chúc nhau năm tới vẫn còn đông

2012

                    Mỗi năm mỗi cánh hoa tàn rụng

                    đời người còn mất chỉ thời gian

                    Toan tính nghĩ chi sang với khó

                    rót hết tình thâm chén rượu tàn

2051

                    Rồi thêm xuân nữa vài xuân nữa

                    Bách tuế nhân sinh chẳng mấy người

                    Mỏi mắt nhớ mong chờ tri kỷ

                    Tiệc tàn rượu lạnh chỉ mình thôi

                    ….

2013            Bạn hởi còn nhau xin cạn chén

                   Ngoài kia…xuân chẳng đợi mình đâu

                                                         1/1/2013

  kính tặng sư huynh Phong Tâm  và nhị huynh Cả Lần

                        .

                     

 

Có 5 bình luận về Chơi đi! xuân chẳng đợi của Phủ Hiền

  1. Phong Tâm nói:

    Trong thời gian nầy đâm ra nghĩ ngợi nhiều thứ về tình bạn tình đời nợ chưa trả được,lòng cứ băn khoăn định lẩn trốn một lúc để tìm lại thăng bằng, vậy mà đôi ba ngày ngắn ngủi vẫn không lặn nổi lại chút chút trồi lên trang nhà nhưng tâm hồn chưa được ổn định dầu năm mới sắp gần kề. Cám ơn Phủ Hiền tặng bài thơ, khiến lòng thêm nhiều suy gẫm, chỉ tiếp vui với PH tạm 2 câu: Xuân đời bất tận xuân không chán/ Hoa nở ngàn năm chưa mọc râu.

  2. Nguyễntuyết nói:

    Cuộc đời dường như ngắn lại dần

    Và thời  Xuân cũng ngắn lại dần đi  thôi

    Anh ạ bao giờ  anh trở lại

    Muà Xuân này anh hưá chắc Xuân sau?

    Đã hưá rồi  anh  đừng quên nưã

    sắp sang Xuân em nhắc lại nghe anh

    Để anh về cho kịp chuyến tàu khuya

    Vui trọn chén với em và bè bạn

    Chén rượu tương phùng vui vẻ buổi tất niên

    Bạn bè trông và em càng mong đợi

     Xuân về anh nhớ về anh nhé

    Đừng hưá nưã anh ơi đừng hưá nưã

    Xuân qua rồi không trở lại nưã đâu

  3. Trương Mẫn nói:

    bia nữa lon uống còn không hết

    báo hại tui trây trét tùm lum

    Phong Tâm ơi hởi tiếp dùm cùng tôi !!!

  4. Trương mẫn nói:

    Cám ơn SOS tặng tôi tên này,  lần này tôi thích lắm,  bởi tôi mãi đợi chiếc áo vừa vặn này từ lâu rồi

    Thân mến

Trả lời Trương mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác