TUẦN 48: Nhiều cây bút mới, câu chuyện mới

Ngày đăng: 3/12/2012 09:47:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Tuần lễ từ 26/11 đến 2/12, trang nhà lên được 30 tin mới, giảm 10 so với tuần trước, gồm những tin sau: Tin nhà, tiếp theo “ Lá thư Úc Châu- tháng 11” của bạn Minh Ngọc, bạn Một Lúa cung cấp thêm những kiến thức về đảo quốc lớn nhất hành tinh, từ những công trình xây dựng vĩ đại của con người, cách hàng ngàn năm qua bài “ Những người tù vũ trụ” một thông tin quý giá, không tưởng tượng ra, đấy là sự thật; “Nhiều truyện ngắn hay, có thêm tay viết mới” là Tin tuần 47,  tuần qua Bác Đạt cung cấp trễ do công việc văn phòng quá nhiều; tiếp theo là câu chuyện mô hình dịch vụ homestay ở xã Mỹ Khánh của SOS kể qua bài “ Ngủ đêm ở Mỹ Long” ghi lại trong chuyến công tác miền Tây khá hấp dẫn, các bạn nên đọc lại

Thư đi -tin lại, tin ảnh “ Sôi nổi trong buổi giao lưu “Ngôn từ thơ và nhạc” là buổi trao đổi ý kiến thơ- nhạc với SV trường ĐH KHXH & NV thành công rực rỡ của hai nhạc sĩ Quốc Khanh và nhà thơ Hồng Minh; dư âm của ngày Nhà Giáo, tình cảm thầy- trò đến nay vẫn chưa hết, SOS viết “ Thư cám ơn sau ngày Nhà giáo” gởi đến các thầy cô, bạn bè xa gần đã quan tâm chia sẻ, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất, góp phần cho buổi họp mặt thật vui tươi đầy ý nghĩa. Bạn làm gì, trước hết là bài “ Nhậu chay” của Cả Lần một cây viết mới nổi của đất Tam Bình, có biệt tài “ tùy cơ ứng biến” dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng tác nghiệp được; “ Phát hành kỷ yếu NK 79” của Trần Bình, được các bạn trong và ngoài nước hoan nghênh. Làm từ thiện tin “ Hoa Trang tặng giải thưởng 333.333 cho quỹ từ thiện”; “ Giúp đỡ người già neo đơn ở P.9, TP Vĩnh Long”; “ Giúp đỡ người Khmer tàn tật” của Trần Bình. Sáng tác & nghiên cứu, bạn Chí Thanh NK 85, là một độc giả, thường xuyên với trang nhà, bạn xem nơi đây là nguồn an ủi, lúc buồn nhớ quê hương, nay chào hàng với bài “ Tuyết rơi” rất thắm thiết. Trang nhà rất hoan nghênh đón mừng bạn và rất mong sẽ được đón nhận các bài tiếp của bạn; bài “ Việt Nam thế kỷ XIX – Một cách nhìn khác” của bạn Đinh Kim Phúc, thoạt mới đọc qua ta thấy có vẽ hơi khô khan, nhưng rất lôi cuốn, có giá trị về mặt lịch sử. Tuần này có thêm một cây bút mới là Trường An đã cho một bài về Tây nguyên với lối viết rất lạ, trong chuyện ghi nhận trên cao nguyên. Chợ thơ, có 6 bài thơ mới: “ Nhìn lại”; Đem vào chiêm bao”; “ Nợ tình”; “ Nghỉ lại”; “ Dừng bước giang hồ”; “ Tiếng thơ”, của sáu nhà thơ: Phong Tâm,  Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ẩn, Tuyết Ngô và hai bài của Lúa Thị Nàng Thơm, một cây bút mới. Buồn – vui “ Âm thịnh dương suy” là tin ảnh rất độc đáo của tác giả U Sáu Bảy,  hai tin chia buồn cùng gia đình bạn Thanh Hào, bạn Dư Quốc Hùng, chúc mừng sinh nhật bạn Lê văn Việt NK 79, bạn Đào thị Thu Hà NK 71, và “ Cả Lần tổ chức sinh nhật cho mèo”

Du lịch hàm thụ, các bạn thưởng thức bài “  Trở lại Singapor khi gà sắp gáy” của tác giả Phạm Hồng Phước.Chuyện cũ, tin “ Về xã Long Mỹ dự đám giổ bạn Minh Chưởng”của Trần Bình; đọc xong quyển “ Chợ tỉnh, chợ quê” của SOS, đồng nghiệp Phi Giao bộc lộ ý nghĩa của mình qua bài “ Dồn hơn 100 mặt cắt của các ngôi chợ”; phần cuối có tin  “ Lên Trúc Lâm Tây Thiên thăm thầy cũ” của bạn Mai Xuân viết về thầy Đường Minh Phương, cựu GS trường Tống Phước Hiệp. Khoa học – Kỹ thuật dạo này vắng bài nên “ Thư của thầy Ngô Gia Định gởi các cựu SV Cần Thơ” được đưa vào mục này. Mọt là thầy trước đây dạy về khoa học nông nghiệp. hai là các SV trường ĐHCT cũng xem mục này và có ý muốn tham gia.  “ Tầm rượu sen hồng” là tin mà các bạn nên  đọc qua để biết thêm chi tiết về tác dụng một loại rượu thật độc đáo của quê hương Đồng Tháp.

Thống kê trong tuần: tuần lễ từ 26 đến 2/12 con số lướt web như sau, đầu tuần 464.196 _ 434.213 = 29.983 / 7 ngày trong tuần = bình quân 4.283/ ngày

  • Ngày cao nhất  :  thứ tư 28/11…….5.980
  • Ngày thấp nhất :  thứ bảy 1/12……3.310
  • Phản hồi : trong tuần có 210 PH , Bình quân 30 PH/ngày

Bác Đạt tổng hợp

Có 2 bình luận về TUẦN 48: Nhiều cây bút mới, câu chuyện mới

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bác Đạt viết khỏe nhỉ ? Mới đọc xong tuần 47 hôm qua , hôm nay đọc tiếp tuần 48 ! Lý do  tui khen : vì tuần 47 viết không kịp, nên hôm nay viết bù. Phải không ?

  2. PhiRom nói:

    Lúc 0g ngày chủ nhật, con số lướt web là 464.196, bây giờ là 23g 15 của ngày thứ hai con số lướt web là 469.307 , như vậy hôm nay ngày thứ hai 3/12 chưa đầy 24 tiêng mà có 5,111 lượt truy cập

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác