Chúc mừng sinh nhật

Ngày đăng: 19/12/2012 01:52:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Hôm nay ngày vui của SOS, bạn bè ca tụng nhau cho vui tức là nói toàn cái tốt, còn phần xấu mai mốt anh chị em sẽ được nghe bổ sung ở một bàn cà phê nào đó, như vậy sẽ có cả hai mặt của SOS. Bài thơ này cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Mong được lượng thứ (SOS)

Chúc mừng Sinh Nhật

 

Ông Chủ Chợ, ngày xưa tên anh đó

Ô ết bây giờ cũng chính là anh

Với bao tâm huyết cùng trang Web

 cầu nối gần xa kết bạn bè

 

Cũng có lúc  thị phi, phiền muộn

Không công bằng, anh cũng chẳng quan tâm

Chỉ mong muốn trọn năm nhiều vui vẻ,

cho cộng đồng Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long

 

Và mong ước trang nhà luôn bền vững

Những bạn bè luôn kết nối tình thân

Mười chín,mười hai, ngày sinh nhật

 Hương  chúc anh  sức khỏe nhiều nhiều

 

Để mỗi ngày cập nhật các bài văn,

của anh em khắp chốn xa gần

Bốc toa thuốc người cần vì bổ khỏe

Đem nụ cười san sẻ khắp muôn nơi

 

Sài Gòn, 19/12/12

Huỳnh Hương

 

 

Có 4 bình luận về Chúc mừng sinh nhật

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin bái phục ! Xin bái phục ! Bất cứ cảnh nào cùng ” xuất khẩu thành thơ”. Cho xin một miếng coi. Học ở Phương Mai  “chặt khúc nấu nhừ” hoài chưa được !

  2. Hoàng Hưng nói:

    Anh Cả ơi, học không cúng tổ là học không thành.

  3. Nguyễntuyết nói:

    Tội nghiệp cả quá hà , thôi kỳ này huynh đừng có chặt khúc nấu nhừ nưã ,  huynh cứ chặt tròn , hay chặt kiểu nào cũng được , nấu  nưả sống ,nưả chín , nó còn độ giòn giòn thì chắc ăn hà…phải hong , đừng có nói là cả bó tay trái nưã nhe !!!

  4. Nguyễntuyết nói:

    Huỳnh Hương ơi sẳn dịp cả Lần lên xì gòn thì nói huynh ấy dắt HHg đi cúng tổ ở chuà đi nhe !!

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác