Chào ngày mới của Phạm Hồng Phước

Ngày đăng: 22/12/2012 04:04:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Từ hôm qua đến nay, dân thành phố nhậu ăn mừng mình sóng sót (thật ra họ đâu tin , chỉ là cớ để vui chơi). Với Phạm Hồng Phước cũng thế, mượn sự kiện này để làm thơ vui.

Chào ngày mới

Ta vẫn còn đây sau ngày tận thế
Sống tiếp kiếp người tưởng đã đứt ngang
Có khác chăng ta là người sống sót
Một bản án treo luôn phải sẵn sàng

Lần nữa trời thương cho ta cơ hội
Dọn dẹp cuộc đời vốn quá đa đoan
Thanh tẩy xác hồn lòng luôn thanh thản
Ta sống cho người, người giúp lo toan

Ai có hù rằng ngày mai tận thế
Ta chỉ cười khì hành lý đã xong
Còn sống ngày nào ở trên trần thế
Ta vẫn yêu người bằng cả tấm lòng

Trời còn thương ta sá gì người ghét
Cứ sống thong dong như một CON NGƯỜI
Người tốt quanh ta hằng hà sa số
Tay nắm tim reo cho đẹp cuộc đời.

Ta vẫn còn đây sau ngày tận thế
Sóng gió cuộc đời ta vẫn là ta
Bát ngát tình yêu ta chào ngày mới
Lòng hãy dặn lòng ngày ấy đâu xa…

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 22-12-2012)

Có 2 bình luận về Chào ngày mới của Phạm Hồng Phước

  1. Nguyễntuyết nói:

    Huỳnh Hương ơi thấy huynh PHP hong , bắt chước đi nè , mỗi sáng thức dậy thấy mình còn quơ quơ 2 cái chân , và quơ quơ 2 cái tay , gỏ gỏ 2 bên vai , đọc xong bài thơ huynh PHP , NT thấy rất là  vui  , thoải mái và thanh thản quá , bức hình tếu vui ,  cười tít mắt , NT tưởng chỉ có ĐKP danh bất hư truyền tiếu lâm chọt lét thiên hạ ,nay trang nhà có huynh PHP thiệt là  lúc nào cũng nóng bỏng giựt gân  !!!??? huynh đa tài quá !

  2. Phong Tâm nói:

    Bữa nay mới có thời gian đọc 2 bài thơ của ông Phạm Hồng Phước, sẽ không có thêm ý kiến bởi nội dung đã nói lên quá đầy đủ, HP viết chơi chơi mà thuộc nhà nghề: Nụ cuời, ý tưởng, văn phong bằng một tấm lòng nhuần nhị sâu sắc, càng đọc càng thấm thía.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác