VIẾT BÊN CẦU THÊ HÚC

Ngày đăng: 9/11/2012 11:37:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Kỳ này Hồng Băng viết một loạt bốn bài tại một địa điểm: cầu Thê Húc. Những bài thơ này đều liên quan đến Hà Nội ngàn năm. Trong đó có nhiều từ cổ , tác giả muốn ai?

KIM QUI

Óng ánh kiếm vàng sâu đáy nước
Rùa thiêng ngậm miệng nước non Thành
Sóng xô bóng liễu chìm sau nắng
Gió dạt dào thơm hoa sử xanh

MỴ CHÂU

Thê húc buồn như em mất hút
Hiền thê ơi! Tình trắng như mù
Rong ruổi ngựa ta tìm lông ngỗng
Nỏ vàng. Em lạc đến thiên thu

NHỚ VŨ

Thê húc cong người dang nắng. Chói
Nghìn năm đỏ chạch má môi ai?
Đâu em xuân Tố thời thơ Vũ
Đã hắt về đâu bóng liêu trai?

NHỚ THƠ QUANG DŨNG

Sông chảy độc hành vương bóng cọp
Người đi lỗi hẹn dưới sao bay
Đêm nay hoa tỏa mùi hương cũ
Hẳn của Kiều thơm. Hà Nội say.

 

Hồng Băng

Có 1 bình luận về VIẾT BÊN CẦU THÊ HÚC

  1. Phong Tâm nói:

            Một lần tôi ghé vào Tháp Rùa đi vòng xem “xác rùa ướp khô”, chụp hình cho tới giờ chưa tìm ra được ý tưởng gì, nay đọc bài thơ “Viết bên cầu Thê Húc” của Hồng Băng gợi tôi nhớ đến các nhà thơ một thời… mỗi nhà thơ có một ý tưởng, phong cách riêng : Quang dũng, Lưu Quang Vũ, Hoàng Cầm…Lại cho tôi thêm sức tưởng tượng đầy…ảo giác về ( hoàn gươm,lông ngỗng), chợt như đang về với quá khứ của đời kiếp nào,bài thơ HB ý tưởng thâm thuý như một Sử thi thật tuyệt !

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác