Nghĩ lại của Nguyễn Hồng Ẩn

Ngày đăng: 28/11/2012 04:41:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

Đọc bài thơ Nghĩ Lại của Hồng Ẩn (NHA), nhà thơ Phong Tâm  phải thốt lên : NHA có cảm xúc rất tuyệt và anh phục tài tác giả làm thơ nhanh nhạy như thơ chờ sẵn trong bụng hồi nào. Phong Tâm còn tiết lộ khi đọc được bài thơ mình thích nó sẽ là động lực thúc đẩy cảm xúc tìm ẩn của mình bung ra. Mong đây là một động lực cho các cây bút thơ của chợ này (SOS)

 

 

 

          NGHĨ LẠI

 

Đóm đậu bần đứng ven sông

Lập loè làm dáng miệt đồng lúa thơm.

Gạo người, trâu nhận phần rơm

Nghĩa ân cao đẹp hạt cơm trắng ngần.

Nông dân bùn bám lấy chân

Thơm mùi đất ruộng đầu trần nắng qua

Suốt đời khổ cực xót xa

Có/ không nghĩ ngợi phù hoa/ nghèo hèn?

Anh cày, phần cấy của em

An phận sống kiếp dế mèn ngắn hơi.

Nông dân/trâu phụng sự đời

Ai ơi! Có phải ….đất trời công ơn!

 

NHA

Novenber 26, 2012

Có 4 bình luận về Nghĩ lại của Nguyễn Hồng Ẩn

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Rất khoái anh NHA làm thơ mà còn tô đậm những từ gieo vần theo niêm luật. Em sẽ chặt khúc nấu nhừ thử coi sao !

    • NHA nói:

      Cả ơi! Hãy theo chân SNOW đi! Làm ngay đừng nói sẽ ..hoài là không được đó. Anh NHA và mọi người bắt đầu chờ xem đây.

      Cảm ơn Cả khoái anh! (Bên này …kỵ chữ “khoái” lắm khi nam nói với namsmiley)

  2. Nguyễntuyết nói:

    Bài thơ cuả huynh NHA vưà hay và rất lạ , ôm trọn cả đất ,trời ,sông nước và con người , vế đối vế hay quá hà !

    Sông cạn- sông sâu

    Đồng trống – đồng không

    Rơm thơm – rạ mới

    Ngần ấy mà thôi

    Chân tay lấm đất

    Trần trụi trên đời

    Xa lắc- xa lơ

    Hoa lạ – hoa mơ

     Anh sang – em nghèo

    Mèn ơi – gặp gỡ

    Đời ơi  ngắn nguỉ

    Ơn Trời – ơn Đất 

    Ơn Mẹ – Ơn cha

    Ơn người nông dân

    Nhớ mãi không quên

    SOS cười pể pụng chưa nè NT SNow.

    • NHA nói:

      Cám ơn SNOW nhe!

      Hãy nấu nhừ nhừ và đặt một cái tựa cho bài viết này của SNOW đi.

      Lo trả lời Cả Lần và Snow, mà quên nhắc Hải Đường! Cháu HĐ hãy ghi thêm một gạch trong sổ nợ của bác đi nha.

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác