Chiều rơi của Tuyết Ngô

Ngày đăng: 9/11/2012 01:08:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

 

Đúng là chiều rơi cho lòng chơi vơi. Tuyết Ngô đã làm cho người đọc  thấy buổi chiều nhẹ nhàng buông xuống giống như điệu nhạc Chiều của Hồ Dzếch thủa xưa (SOS)

 

          CHIỀU  RƠI                         

 

Chiều rơi. . . cho lòng chơi vơi.

Thuyền trôi . . . buồm lơi lưng trời.

Ngoài xa, sương mờ bao la.

Tơ lòng buông chùng mông lung.

*

Ôi ! thời gian nào phôi pha.

Niềm tin yêu nào thăng hoa.

Dòng sông nào không phong ba ?

Dòng đời nào không chia xa ?

*

Âm thầm lan rừng đưa hương.

Cành hoa cùng ta lên đường.

Như ngừng thời gian đơn phương,

Cho đời phù du miên trường.

*

Hư Không bao la khôn lường,

Dòng đời trăm năm . . . vô thường !

Bình minh , chim xanh hòa vui,

Chiều tà lênh đênh . . . chiều rơi !

 

 Tuyết Ngô

 

 

 

Có 4 bình luận về Chiều rơi của Tuyết Ngô

  1. phủ hiền nói:

    bình minh chim xanh hoà vui

    chiều tà lênh đênh ….chiều rơi

       đọc 2 câu nầy lòng già sợ…….tới ngày chiều rơi quá

    cám ơn bạn cho đời lời cảnh tỉnh….thôi còn bao nhiêu cứ vui ,rồi chờ ngày rơi hihihihihi

  2. Ngọc Yến 78 nói:

    Đọc bài thơ Chiều Rơi tôi nghe một âm điệu là lạ , khác với những bài thơ thông thường ,xem lại thì ra là thể thơ 6 chử . Tôi không là thi nhân và cũng không hiểu biết gì về thơ phú nên tôi không biết bình thơ ,nhưng tôi rất ngưỡng mộ tác giả Tuyết Ngô. Thơ chị rất đa dạng và phong phú về thể loại lẫn nội dung. Đọc bài Chiều Rơi tôi có cảm giác như  thời gian đang rơi ..từng giọt , từng giọt …….Có phải chăng vì thể thơ 6 chử cho ta cảm giác đó? Không thể không nói lời cảm ơn tác giả Tuyết NGô đã cho tôi cảm giác là lạ khi đọc bài thơ Chiều rơi này.

  3. Phong Tâm nói:

    Đọc bài thơ CHIỀU RƠI của Tuyết Ngô khiến lòng tôi cũng chơi vơi theo tác giả,do tìm được sự đồng cảm nên gởi tặng TN  bài thơ” Thu không tiếng ” nầy viết từ năm 1992 trong tập thơ Bến đã xb năm 2010:

                                Thu không tiếng

              Mờ xa, mờ xa sương đêm

             Trăng nghiêng mây vương thu mềm

              Lòng trôi mênh mông khoang thuyền

              Từ mùa xưa, từ mùa quên

     

              Tai không nghe chim bên trời

              Đêm không nghe mưa thu rơi

              Con nai vàng trăng không mời

               Dòng sông dài qua dòng đời

     

              Từ thơ ngây, từ chiêm bao

               Vì sao chuyền qua tay nào

              Trời im như tơ giăng cao

              Về đâu, về đâu xôn xao

     

               Chìm âm sương vương đàn bầu

               Bàn tay nhừ trong hơi thu

               Lời ca dao ru ban đầu

               Đi về đâu, đi về đâu…

  4. KiềuOanh nói:

    Hai bài thơ ” Chiều rơi” và “Thu không tiếng” của tác giả Tuyết Ngô và Phong Tâm quả là kỳ phùng địch thủ . Đúng là có nhiều điều cần học hỏi ở Chợ Thơ của trang nhà. Tiếc là KO học hoài …….mà hỏng thuộc !frown

    @ anh Phủ Hiền ơi , KO biết tại sao anh thích 2 câu thơ “bình minh chim xanh hòa vui , chiều tà lênh đênh ..chiều rơi ” rồi , vì có chim xanh trong đó , có phải ? Lẽ ra phải là ..chim c. thì ok hơn anh hé , wink

Trả lời Ngọc Yến 78 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác