Xoay vần của Hải Đường

Ngày đăng: 17/10/2012 11:47:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

 Thời gian đi qua đời người biết bao thay đổi,cứ như thời tiết bốn mùa không ai có thể cầm giữ được.Hãy nghe nhà thơ tâm sự như một tiếng thở dài thườn thượt, được gói gọn trong 8 câu thơ lục bát của Hải Đường ghi ra đây.Người đọc xin lắng lòng chia sẻ cùng nhà thơ.(PT)

 

XOAY VẦN

     Biết nhau tóc hãy còn xanh

Mến nhau từ thuở tập tành phấn hoa

     Thời gian đằng đẵng chia xa

Tìm nhau không thấy, đã qua nửa đời

     Nản lòng mỏi mệt buông lơi

Mặc cho con tạo tứ thời vần xoay

     Mai sau còn biết có ngày

Bao giờ hội ngộ, trùng lai chốn nào?

  Hải Đường                                 

 

 

 

 

Có 1 bình luận về Xoay vần của Hải Đường

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Dù cho :

    Nản lòng mỏi mệt buông lơi

    Mặc cho con tạo tứ thời vần xoay

         Mai sau còn biết có ngày

    Bao giờ hội ngộ, trùng lai chốn nào?

    Nhưng lại có câu : Có công mài sắt, có ngày nên kim. Phải không HĐ ?

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác