Xin Gửi của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 2/10/2012 06:31:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

Sau khi đọc bài thơ ” Gởi lại” của nhà thơ Phong Tâm, HH đã cảm tác ngay bài thơ ” Xin gởi”…như một lời đồng cảm cùng Phong Tâm. HH  xin gởi tất cả những hạnh phúc, yêu thương đến với mọi người (MT)

 

Xin gởi

 

Tôi xin gởi một điều thật giản dị

Gởi đến người những hạnh phúc yêu thương

Tôi không có nên mong người sẽ có

Một cuộc đời đầy nắng ấm, hoa tươi

 

Huỳnh Hương

 

Có 3 bình luận về Xin Gửi của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cái mà mình không có tại sao lại gởi cho người HH ?

  2. Nguyễntuyết nói:

    người quân tử gởi cho người quân tử thật là quí quá thay

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác