Võ Ngọc Thử diễn tuồng Sáng thế ký

Ngày đăng: 24/10/2012 03:26:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Ngày 20/10, sau khi ăn cơm xong Võ Ngọc Thử liền nói nhỏ với bà xã, tui với bà ra sau vườn táo diễn tuồng Adam và Eve. Bà vợ bẻn lẻn nói, già rồi không sợ tụi nhỏ cười sao mà tính chuyện đó.. Vườn Địa Đàng của Thử ở phía sau nhà chỉ có hai cây táo, một cây có trái và một cây không. Cây cho trái thì ăn có vị ngọt và chua , rất ngon nhưng cả hai ông bà không có thì giờ ra hái. Nhân dịp, cháu Võ Tuấn về thăm nhà, Adam Thử cùng Eve ra vườn Địa Đàng hái táo, vừa hái Adam Thử vừa nói: Hồi xưa tổ tiên mình ăn táo biết mắc cở, còn mình bây giờ ăn táo thấy dạn dĩ thêm. Nói xong , Adam quàng tay ôm cổ Eve và bảo con: “tụi bây chụp hình tao với má mầy đi, nhanh lên!”

Tin vui LM, ảnh Võ Tuấn

               Kiểu này là kiểu của ông Adam, tại Kinh Thánh không có hình  minh họa đó thôi 

Có 2 bình luận về Võ Ngọc Thử diễn tuồng Sáng thế ký

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hồi xưa, Adam ăn 1 quả táo duy nhất là phạm tội rồi. Nay thấy ông bà Thử ăn cả chùm táo sai oằn !

  2. Công nói:

    Cả Lần nói đúng,Thử có vô số tội mà không biết có xám hối chưa? Chắc là chưa vì Y ta vẫn còn tiếp-tục ăn mà?.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác