Vì sự nghiệp quên thân mình

Ngày đăng: 27/10/2012 05:20:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

 

     Không biết có phải ông Sãi ăn chay lâu ngày nên thèm mặn, nên xúi cả Lần chụp hình món ăn chợ đêm Tam bình cho ổng ăn hàm thụ(?). Chợ này thì không có món ngon vật lạ, nhưng đủ để “đưa cay”

.

Đang nằm thoi thóp thở ( vì mới nhậu 24% hồi chiều ), thì ổng phone cho cả Lần nhắc :

–          Hôm nay có chợ đêm dưới chổ thí chủ  phải không ?

–          Mô phật ! Phải, hôm nay thứ sáu ở Thị trấn Tam Bình, ngày mai thứ bảy ở chợ Cái Ngang ( xứ của Tổng Chùm ).

–          Vậy hôm nay thí chủ xách máy đi tác nghiệp 1 chút đi !

–          Thưa ! Bài chợ đêm ở quê tôi đã gởi lên rồi, bạn bè gởi tui mua vàng giả để cưới vợ, mà chưa mua được, viết chi nữa !.

–          Không ! Hôm nay thí chủ viết bài về “nhậu” ở chợ đêm !

 Nghe qua viết bài về cảnh nhậu ở chợ đêm thì trong tầm tay mình, nên cả Lần lật đật xách máy xịn  đi tác nghiệp.

 Nghe các bậc đàn anh nói : Xứ ta “ Ra ngõ gặp anh hùng”. Còn xứ tui “ Ra ngõ gặp bợm nhậu “.

 Vừa ra khỏi nhà độ hơn trăm mét thì gặp trận nhậu đầu tiên, xin một kiểu ảnh, mấy đệ tử “ Lưu Linh” quá quen mặt với tui nên nói :

–          Xin một kiểu ảnh, phải uống hai ly.

–          Chuyện nhỏ !

Xong 2 ly, đi chổ khác mà trong bụng miên man suy nghĩ : Mỗi điểm uống 2 ly , đi tám điểm thì chết chắc !

Thôi kệ ! Lỡ hứa với ông Sãi nhà mình mà thất hứa thì “giang hồ coi ra gì “!.

Một liều, ba bảy cũng liều để viết thiên phóng sự mới mà !

Đúng là cảnh chợ đêm hôm nay rất náo nhiệt ( trời quang đản không mây mù mà ! ).

Điểm đến thứ hai : không phải là điểm nhậu, mà là của đứa em  bán vé số

( dịch vụ ăn theo của chợ đêm ). Tui nói : Em cho xin một kiểu ảnh để đưa lên trang “báo”của tụi tui. Em rất vui vẻ, chụp xong, em còn tặng cho tui mấy trái quýt rất ngọt.

Đến điểm nhậu thứ hai, toàn là dân nhà, tui nói trước : xin vài kiểu ảnh, đám

 “ Lưu Linh” nầy nói : một kiểu ảnh là một xị ! Không nói thách. Tui bỏ đi, ở lại đặng chết à ! Nhưng tìm góc khuất chộp lén vài kiểu. Đi đến điểm kế tiếp và kế tiếp, chộp lén. Cuối cùng cũng hoàn thành bài viết có ảnh minh họa gởi cho ông Sãi, nhưng sáng nay, thức dậy hỏng nổi, lại thêm đứa con phone báo cho hay là trưa nay con đi học chuyên môn về, ghé nhà ăn cơm để chiều học tiếp. Thôi, thì vì trách nhiệm cao cả, thiêng liêng nên ráng ngồi dậy, đi chợ mua đồ ăn thêm, vì ở nhà một mình thì món gì cũng xong, chỉ sợ con cái ghé nhà thấy ăn uống đạm bạc, tụi nó “ quở “ !

Làm đồ ăn xong, ngồi trên máy tính gỏ mấy dòng gửi cho ông Sãi. Thành thật xin lỗi chị Lưu Phương, em Phương Nga đã nhắc nhỡ cả Lần. Nhưng hôm nay vi nghĩa quên thân, vì cái tình của bằng hữu mà bỏ mạng. Chị LP cho uống 50%, còn PN cho uống 25%. Nhưng tối qua cả Lần uống chắc hơn 100% !

                                                                  10 giờ ngày 27.10.2012

                                                                           Cả Lần

H2   cao thủ 48 cái xuân xanh

 

h3  Bắp nấu cũng là mồi

 

 Nhậu đồ chay để chống mập

 

   Cái này thì không chay rồi, SOS xem cho no đi

 

    Đủ cả mồi màng, muốn gì có nấy

 

đâu có thua thành phố

 

 

  Ngườni   tặng quýt

Có 7 bình luận về Vì sự nghiệp quên thân mình

  1. Bát Tiểu Muội nói:

    Ôi! Hiền huynh Cả Lần phong độ quá, Bát Tiểu Muội rất kết. Trông hiền huynh giống ông anh họ  Võ Thắng ở Châu Thành Bến Tre quá, huynh có biết anh ấy không? Muội nói thật đó, không phải thấy sang (có máy ảnh mới ấy mà!), bắt quàng làm đâu nha. Bye hiền huynh. 

  2. Bát Tiểu Muội nói:

    Sorry : bắt quàng làm họ.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn “8 Tiểu Muội” đã có lời khen. Nhưng huynh không đáng để được khen như thế đâu !  Anh Võ Thắng mà bạn nói, tui có nhớ, nếu là anh Võ Thắng trước đây ở Sở GD-ĐT Vĩnh Long thì là ” chí cốt”. Nhưng phong độ thì cả Lần không được 10% cả Thắng !

    • Lương Minh nói:

      Võ Thắng này là em của Võ Hoàng Lưu, cựu GV Trung Học Chợ Lách, quê ở Mỹ An (?)

      • Bát Tiểu Muội nói:

        Kính chào nhị vị nhân huynh, anh Lần và anh Minh,

        Muội muội chỉ nói nửa tên họ của ông Thắng thôi để dò ý các anh thôi. Xin lỗi đã để các anh phải nhọc công suy nghĩ. Ông này tên Võ văn Thắng, Giám Đồc một Công ty kinh doanh ở Saigon, ông giỏi kỹ thuật và là trưởng tộc họ Võ ở quân Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chắc có nhiều người biết, ông này có nét mặt giống anh Lần lắm, nên muội mới hỏi.

        BTM được biết, nếu không lầm, các anh có nhiều người là Giáo ChứcTrung Học, có vị  còn là Hiệu Trưởng trường Cấp Một, Cấp hai  nữa : trong đó có anh Lần, anh Hồng Băng. BTM cũng có thời gian làm cô giáo, nhưng BTM còn có nhiều nghề khác trong nhiều lãnh vực kinh tế, tài chánh . . . Ý quên, lộ bí mật rồi!

        Về giáo chức quê ở Vĩnh Long, BTM có biết một vị là ông Trần văn Bân, trước học ở École Normale de Saigon,  về dạy ở Hà Tiên, sau này lên nhiều chức khác nữa . . . 

        BTM rất hân hạnh được tiếp chuyện với các anh.

        Xin cảm ơn hai vị nhân huynh và các bạn nam, nữ khác, thành viên của trang mạngTPH-VL.

        Trân trọng.

    • Bát Tiểu Muội nói:

       

      Được biết bạn Hồng Băng bận việc, nên chưa đọc được câu trả lời này cuả BTM, xin phép mượn đất ở đây của anh Cả Lần  để ghi câu trả lời cho bạn HB.

      Còn câu trả lời anh Cả Lần, thì chung với anh L.Minh bên dưới.

      Xin cảm ơn anh Cả nhé! (anh Lần nhắn bạn HB có câu trả lời này giúp muội muội, há ?)  

               -=-=-=-=-

      BTM xin được vừa trả lời câu hỏi của Hồng Băng huynh đài, vừa chọc phá huynh bằng một bài Tứ Tuyệt với âm Hán Nôm như sau :

      “Bát Muội”  Đông Du, tòng Lão Trang.                 (1)

      Kim thì xuất phát tự Liên Tràng.                             (2)        

      Muội huynh bằng hữu chi giao : hảo!

      Nhược bất Đông Tà, tất Cái Bang!

       

      Cẩn bút,

      BTM

      (1)   Đông Du bát tiên, BTM sắm vai Hà Tiên Cô. Lão Trang : Lão Tử và Trang Tử, những Triết gia Trung Quốc sánh gần hàng với Khổng Tử.

      (2)   Liên Tràng , còn đọc là Liên Trường : liên hiệp các trường Trung Học  gồm : Gia Long, Pétrus Ký, TH.Mỹ Tho (Nguyễn Đình Chiểu), TH.Cần Thơ, TH.Vĩnh Long . . . hiện hội này còn hoạt động tại Cali.USA.

       

  4. Cửu Long nói:

    Cao thủ 48 xuân xanh:”Mới …chơi có  3 xị thôi! Nhằm nhò gì!”

Trả lời Bát Tiểu Muội Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác