Sầu vạn cổ của Hải Đường

Ngày đăng: 21/10/2012 08:14:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

 

 Lại một bài thơ thuộc loại…’Cổ ngâm” của Hải Đường, nhà thơ thiết kế một khuôn thơ thật chặt chẽ – cấu tứ,ngữ thuật hoàn chỉnh, tình cảm trong thơ dìu dịu sâu lắng…khiến cho người đọc như lùi về thế kỷ trước chạm tay vào thi sì Tản Đà. Có ai ngờ HĐ là tác  giả còn khá trẻ,hiếm gặp một bài thơ như vậy trong giới trẻ hiện nay.(PT)

 

 

\SẦU VẠN CỔ

Giong ruổi đường xa vạn cổ sầu

Nỗi niềm còn đọng đến thiên thâu

Chồn chân lữ khách sầu cô quạnh

Lấp lóa tàn thu, nhạt úa màu

 

Tận cuối trời xa ai dõi trông

Đường lui cố quận có còn không

Bàn tay nào vẫy, ai đưa đón?

Nén chặt đau thương tận đáy lòng

 

Thoảng chút hương đưa cũng nhớ về

Như bừng tỉnh giấc giữa cơn mê

Lan man mùi nhớ còn phơ phất

Có lẽ . . . mà như . . . lỡ hẹn thề

 

               Hải Đường

 

Có 7 bình luận về Sầu vạn cổ của Hải Đường

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    HĐ làm thơ hay quá. Bác cả có nghe ” má” của HĐ nói ( nó làm thơ như vậy là chị mừng lắm ) thế !

    Bác cả có nhờ dì PR gởi món quà tặng con ( không phải tặng, mà là trả nợ cho chi LP ). Con cứ chờ !

    Chúc con và gia đình hạnh phúc miên trường. Bác cả Lần xin ăn trộm khổ thơ nầy thôi :

    Giong ruổi đường xa vạn cổ sầu

    Nỗi niềm còn đọng đến thiên thâu

    Chồn chân lữ khách sầu cô quạnh

    Lấp lóa tàn thu, nhạt úa màu

     

    • Hải Đường nói:

      Thưa bác Cả,

      HĐ biết thế nào bác Cả cũng là người phản hồi đầu tiên. HĐ có xem tấm hình bác chụp chung với má của HD ở nhà  bà Ngoại , mọi người ai cũng tươi cười thấy vui quá. Mong từng ngày để nhận quà của bác.smiley

  2. KiềuOanh nói:

    Hải Đường ơi , Sầu vạn cổ mà ….còn đọng đến thiên thâu chắc là …buồn chết được !!! , thôi thì bừng tỉnh giấc giữa cơn mê Hải Đường ạ ! Như Dì KO thà lỡ hẹn cho rồi , chứ mang sầu vạn cổ chắc chịu hông nổi quá ! hic hic hic ..!frown

    Đọc thơ của Hải Dường nghe thật nhẹ nhàng thanh thoát ( dù nặng trĩu nổi buồn!)

    • Hải Đường nói:

      Dì KO ơi, dì đừng khóc nghe , nếu không các cô , các bác sẽ tước vương miện ” Nữ hoàng vui nhộn” của dì đó.smiley

       

       

  3. NHA nói:

     

    Vạn Cổ Buồn

     

    Xa cách quê-hương:Tổ-Quốc sầu

    Nhiều đêm thao-thức đếm canh thâu

    Đêm dài im-ắng nghe hiu-quạnh

    Ngày tháng trôi mau tóc đổi màu!

     

    Bên ấy hồn quê luôn ngóng trông

    Người con lữ-thứ trở về không?

    Mơ về thăm lại hương đồng nội

    Núi thẳm sông sâu thỏa tấm lòng!

     

    Cắt rún chôn nhao chốn trở về

    Cuối đường một kiếp tợ cơn

    Bao nhiêu mộng lớn chưa thành tựu

    Ta phải làm sao vẹn ước thề?

     

  4. Thu Nguyệt nói:

    Chào Hải Đường, nhà thơ trẻ có tài năng và triển vọng. Riêng bài thơ “Sầu vạn cổ” ( vì TN mới đọc chỉ có một bài này), TN cũng đồng bình như PT vậy đó! Mong nhà thơ thường xuyên cho ra lò nhiều bài thơ hay tương tự và hơn thế nữa, HĐ nhé!

    • Hải Đường nói:

      Thưa cô Thu Nguyệt,

      Cám ơn cô đã xem bài ” Sầu vạn cổ” và cho Hải Đường những lời khen khích lệ.

      Chúc cô mọi điều tốt lành.

      Hải Đường

Trả lời Hải Đường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác