Hỏi anh của Lê An và Nổi niềm của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 25/10/2012 01:07:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Hỏi anh và Nổi niềm là hai bài thơ của Lê An và Huỳnh Hương đã đối đáp nhau trong phần phản hồi của bài thơ Hỏi trăng. Nay Huỳnh Hương trình bày và đưa vào chính thức trên chợ (SOS)

Hỏi Anh

Hỏi anh sao phai nhạt

Để tình như trăng khuyết?

Anh dõi nhìn hướng khác

Em khóc giọt ngắn dài!

 

Tình đôi ta tan vỡ

Đời em sẽ về đâu?

Thư tình xưa anh viết

Cho em hay cho ai

Lê An

Nỗi niềm

 

Tình ta giờ phai nhạt

Như trăng tròn rồi khuyết

Anh đi về phương khác

Xa cách bao năm dài

 

Trăng rơi từng mảnh vỡ

Người xưa giờ nơi đâu?

Lời yêu thương em viết

Xin dành tặng riêng ai!

 

Huỳnh Hương

 

 

Có 1 bình luận về Hỏi anh của Lê An và Nổi niềm của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc xong 2 bài thơ. cả Lần nầy thấy mình ” rụt tùng” rồi ! Phải không ông H.Hưng ?

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác