Dẫn cháu ngoại đi chơi Trung Thu

Ngày đăng: 5/10/2012 06:40:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 30/9, nghe Trần Bình hướng dẫn khách từ Vĩnh Long đi Tây Ninh dự lễ yến Diêu trì cung tại Tòa Thánh Tây Ninh, khiến Lương Minh cũng hiếu kỳ dẫn con và cháu ngoại tham gia góp phần chen lấn.

 

Khởi hành tại Quận 12 lúc hai giờ trưa, đến nơi gần năm giờ chiều, thấy người ta đi lễ hội nhiều vô kể. Một ông lão tại địa phương khuyên, chú có đồ vật gì quý như điện thoại, vàng vòng , tiền bạc thì tháo ra coi chừng bị cướp giật. Nghĩ mình , không có đồ phụ tùng chi quý , nên cám ơn ông và dẫn cháu váo khu hành lễ. Từ cổng số 3 đến tòa thánh không đầy một cây số nhưng xe cộ đậu đầy hết hai bên đường. Tín đồ khắp nơi đổ về, nghe đâu từ ba ngày trước. họ cũng muốn tham dự nhưng khó lòng chen lọt. Nhiều người nản chí ra về, người trẻ tuổi thì náo nức muốn vào. Nhiều người ngồi ở bãi cỏ, khuôn viên các cơ quan như Hộ Pháp đường, Giáo Tông đường, Nữ Đầu sư đường, để chờ đợi phút giây hành lễ. Trong khu vực tòa thánh có một khu rừng nhỏ có nuôi khỉ, trẻ con rất thích thú leo rào khu này để chọc phá. Đến đây, mình mới thấy được việc sùng đạo của bà con tín đồ. Họ ở khắp nơi trên đất nước, quy tựu về đây trong ngày rằm tháng 8. Việc về thánh địa là một niềm ước mong của các bổn đạo ở khắp nơi. Có cả tín đồ ở Campuchia về dự, có lẽ trước đây Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc qua Campuchia sống đã truyền đạo và thu nạp được một số tín đồ. Nhìn cơ ngơi kiến tạo của Đức Hộ pháp, phải khâm phục vị giáo chủ này. Lương Minh

H1 Minh Tâm và cháu ngoại đi góp phần chen lấn

đông đảo bà con đi dự

 Ngồi chờ giờ hành lễ

 

Trẻ em dân tộc tham dự

H5 thiếu nữ với trang phục Campuchia

 Trước Giáo tông đường

 đội nhạc trong tòa thánh , trang phục trắng.

H8

H9

Có 6 bình luận về Dẫn cháu ngoại đi chơi Trung Thu

  1. Phi Rom nói:

    Quang cảnh ngày lễ thật là rộn ràng náo nhiệt, hình ảnh rất đẹp, cháu ngoại LM thật dễ thương, được ông ngoại dẫn cháu đi chơi thật là hạnh phúc, thật đáng khen ông ngoại này nghe…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông ngoại nó cũng ham vui, chứ Minh Tâm dẫn đi là được rồi. Bộ đi với ông ngoại có ” pụng pự” rồi không sợ ai hết sao ?

  3. Nguyễntuyết nói:

    Ông ngoại dẫn cháu ngoại đi chơi, tấm hình này ông ngoại trông mà bảnh trái   ” Dễ Sợ ” đó nhe, còn cười mủm chi nưã phải hong các bạn !!!??? , đề nghị cái ” P…P…” dạt bớt thì    …. OK.

    • NHA nói:

       

      Bấy lâu lấy bụng ở đời

      Cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi vô cùng!

      Dạt bớt chắc sẽ bị…khùng

      Nghe lời bạn dạy tiêu tùng đời tôi!

       

      Biết không Snow?

  4. PhươngNga nói:

    Anh Ẩn thân mến.
    Đang chờ anh giới thiệu cháu nội đó nghe! Vậy mới công bằng, phải không quí vị?

  5. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Ẩn và huynh LM thân mến ,

    Cái bụng lịch sự ở đời

    Làm cho bé tí không khùng đâu huynh

    Nghe lời muội nói chân tình ( thật mà ! )

    Cái bụng xẹp bớt…mà nghiã tình đầy…..luôn thôi !  hì hì hì .

     

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác