Nỗi lòng xa quê của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 27/09/2012 02:34:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Huỳnh Hương gửi tranh thơ “Nỗi lòng xa quê”, gửi tặng tất cả các anh chị và các bạn của trang nhà đang định cư nước ngoài…như một lời cám ơn đến mọi người đã quan tâm và chia sẻ với em trong những ngày vừa qua (HH)

Nỗi lòng xa quê

 

Xa nửa vòng trái đất
Bên là ngày, bên đêm

Lòng luôn hướng về nhau
Nỗi nhớ quê hương nhà.

Thả lòng về chốn cũ
Tiếng chèo khua giữa dòng
Ta tìm ai đấy nhỉ?
Những bạn bè thân yêu

Đọc đi rồi đọc lại,
Những lời nhắn mến thương
Ngọt ngào đầy trong mắt,
Ôi! Tình bạn thiết tha.

Nào hãy vui bạn nhé
Bình minh luôn đón chờ,
Đừng để ta héo hắt,
Với nỗi buồn bâng quơ.

 

Mong có ngày trở lại

Hội ngộ bạn bè xưa

Ta hàn huyên tâm sự

Nhắc những ngày bên nhau

 

Huỳnh Hương

 

 

Có 2 bình luận về Nỗi lòng xa quê của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tâm sự của tôi chỉ gói gọn trong khổ thơ :

    Đọc đi rồi đọc lại,
    Những lời nhắn mến thương
    Ngọt ngào đầy trong mắt,
    Ôi! Tình bạn thiết tha.

    Cảm ơn Huỳnh Hương đã nói thay cho tôi và các bạn !

  2. Nguyễntuyết nói:

    Cám ơn nhà thơ Huỳnh Hương đã viết nên 1 bài thơ có nhiều ý nghiã ,  bạn nói lên được tâm tư và nguyện vọng cuả móị người trong đó có tui nưã đó…. bạn thật là tài  lắm HHg ơi….đoạn nào cũng hay…nhưng NT thích nhất là đoạn kết. Mến . NT Snow .

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác