Nhớ má tôi

Ngày đăng: 4/09/2012 10:38:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Sau khi đọc bài “Má ơi” của Phương Mai, Nguyễn Tuyết nhớ về mẹ của mình liền viết một hơi dài những kỷ niệm về bà. Người mẹ hết lòng thương yêu con cái kể cả rể dâu trong gia đình. Sau đây là lời kể  thật thà của người thôn quê giàu tình cảm (LM)

 

Ngày xưa, cứ khoảng hai tuần là mẹ mình trông ngóng con cái và rễ, dâu , cháu chít về chơi. Vì ở quê nên  má đi chợ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng là đi chợ Phú Phụng, để có thức ăn ngon cho con cháu về ăn. Má đã chuẩn bị sẳn rồi, chỉ chờ  con cái về tới là cùng bắt tay vào làm mới vui. Má mình phân công,việc này của thằng ba  (chồng mình ), còn việc kia của thằng tư. Ai mẹ mình cũng phân công hết, trừ NT. Mẹ nhìn NT rồi mẹ cười, con nhỏ này lên nhà trên chơi với ba đi, thế là mình xẹt tới xẹt lui , chỉ huy chồng, ( ngày đó thì NT oai lắm, còn bây giờ về nhà thì bị chồng đì lại )!!! Chồng NT thì rất thân thiết và hòa mình với cha mẹ vợ và các anh em, nên được ba mẹ mình cưng thương lắm. Mẹ biết chồng mình thích bánh xèo thế là mẹ tạo cơ hội làm bánh xèo miết, mình thấy sao mẹ làm đơn giản mà ngon lạ. Nhà mẹ mình có cây mít hột gà,ngon lắm, mẹ biết chồng NT mê món này , vì vậy cứ tới mùa trái cây, mít già  chín thơm lừng, là mẹ gọi điện kêu mình về ăn, còn chừa riêng cho mình đem về nữa. Tới mùa xoài Hòa lộc già chín cây, mẹ lựa trái lớn to gởi lên cho con cái. NT thấy mẹ dú xoài ở cái bồ lúa, lần nào NT về, mẹ cũng dở bồ lúa lấy hết xoài cho con. NT còn nhớ món canh rau muống ruộng nữa, và cá kho khô quẹt ngon lắm, dường như không ai nấu ngon bằng mẹ mình hết! Chồng mình cũng ghiền món ăn do mẹ vợ nấu, những món ăn rất đơn giản mà ngon miệng ! Bây giờ không hiểu sao, NT nhớ mẹ quá. Đừng nghĩ NT vì muốn ăn ngon mà nhớ mẹ nha các bạn.

                               Nguyễn Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác