Không khí trên TPH-VL thấy hứng khởi và vui vui.

Ngày đăng: 28/09/2012 12:27:47 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

Anh Nguyễn Thanh Trung là bạn tôi từ hồi hai đứa còn qua lại với Hội văn học nghệ thuật Cửu Long. Lâu ngày không gặp, nhưng thỉnh thoảng tôi bí về phong tục Campuchia liền gọi điện hỏi anh. Hôm rồi tình cờ anh vào trang tongphuochiep-vinhlong.com thấy có nhiều người quen quá nên bắt liên hệ và nhớ đến thời còn học ở SPVL. Sau đây là thư phản hồi của anh (LM)

Đã  đọc phản hồi từ Xuân Mai và có vài dòng thăm hỏi. Không khí trên tongphuochiep-vinhlong.com phần nào thấy hứng khởi và vui vui. Nhờ vậy, tôi làm đựơc bài thơ VỀ, và trong đầu đang hình thành thêm một vài bài thơ khác (trúng mánh lớn). Dự định năm tới này, tôi in một tập thơ, sau tập in chung NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH QUANH TÔI, sắp xuất bản do nhóm anh Ngô Nguyên Nghiễm đang thực hiện. Tôi có chừng chục bài trên đó, rút từ blog ra. Hy vọng những bài viết sắp tới, cùng lọat bài gần đây gửi TPH-VL của anh sẽ có mặt trong tuyển thơ 2013. Cũng mong được qúi vị cho nhận xét, phê bình chí tình, sự phê bình đúng nghĩa… chứ không chung chung qua loa như trên 1 số trang web hiện nay ( Cái này quả hơi khó, vì anh em chắc cũng chẳng có thời gian). Hy vọng là vậy. Nhận được thư này anh trả lời cho tôi yên tâm . Trình độ sử dụng máy tính của tôi còn phập phù lắm. Trang thơ do con tôi làm, tôi chỉ việc gõ bài, có gì rắc rối thì điện thoại Saigon hỏi. Ham vui thì rán chịu vậy! Chúc vui.

Nguyễn Thanh Trung

Có 5 bình luận về Không khí trên TPH-VL thấy hứng khởi và vui vui.

  1. KiềuOanh. nói:

    Hoan nghênh anh Thanh Trung đến với trang TPH-VL, Tôi cảm thấy rất vui khi trang nhà đã đem đến chút hứng thú cho nhà thơ sáng tác, cũng như sắp tới đây có thêm một công tác viên cùng tham gia gia chia sẽ trên trang nhà.Việc đọc thơ và gởi phản hồi thường tùy vào cảm nhận của mổi người. Với một nhà thơ thì họ sẽ có “cảm tác”thơ sau khi đọc, nhưng với người “phàm”như tôi thì không có khả năng làm việc ấy,cũng như không dám phê bình thơ của tác giả,(vì mình làm thơ không được mà phê bình lung tung chắc …bị đòn quá !frown) ,nên đôi khi chỉ có những phản hồi mang tính chia sẽ và giao lưu với tác giả,vì mục đích chính của trang TPH-Vl là tạo sân chơi cho ban bè năm châu cùng vui với nhau,cùng nhau tìm về những kỹ niệm xa xưa của thời đi họcmà .Anh Thanh Trung đừng lo tình trạng sử dụng máy vi tính của anh phập phù, vì ngoại trừ vài người bạn có chuyên môn về máy vi tính do công việc của họ đòi hỏi thì phần nhiều bạn bè U50, U60 đều có tình trạng hiếu biết về máy vi tính một cách “phập phồng” thôi,(vậy chứ sủ dụng không rành nên lo sợ là đúng rồiwink) Hy vọng anh cùng tham gia đóng góp vào trang TPH-VL để cùng vui với các bạn bè trong và ngoài nước anh nhé.Kiều Oanh .

  2. Hồng Băng nói:

    Tôi vừa vào trang TPH-VL , đọc được bài thơ của mình cùng 1 phản hồi về thư riêng của tôi gửi bạn già LM., của bạn Kiều Oanh. Về bài thơ,tôi thực sự thán phục cách làm việc của  người phụ trách và người thiết kế tranh đã không ngại công sức, thời gian..để trang hòang, trình bày và qua đó, những tác phẩm được tái tạo trở nên trang trọng hơn và…thơ hơn. Xin cám ơn qúy vị. Còn việc bạn Kiều Oanh phản hồi thì…biết nói sao bây giờ với Kiều Oanh đây! Thực ra, đây là thư riêng của tôi gửi  LMinh, gọi là tâm sự, những việc đang và sắp làm cùng những mong muốn của mình.Và cũng bức thư đó, giờ tôi ngồi đọc lại trên trang mạng, thấy có gì đó không ổn, dễ gây hiểu lầm và lẽ ra thì không nên gây..ấn tượng kiểu nầy, Việc đóng góp bài vỡ trên trang TPH-VL, tôi sẽ tiếp tục, ngòai thơ, có thể ở vài thể lọai khác. nhưng không dám hứa hẹn thời gian vì công việc riêng. Việc gì ư? ” Tía tôi hừng đông đi cày bừa……Tía Má tôi đều là nông dân” nên tôi làm ruộng là chính, các cái còn lại, chỉ mong tìm 1 chút vui.Chúc Kiều Oanh vui khỏe

     

    Nhắn tin riêng LM :” Đang viết Bước đầu học Phật” nên để yên cái tội của ông đó, tôi đọc lại cái thư, giống quảng cáo dầu cù là, may là trang nhà, chứ chỗ lạ, làm sao tôi đỡ nỗi. sẽ liên hệ và tính sổ ông sau. Thân

  3. Phong Tâm nói:

                Hồng Băng thân,

                Lâu rồi mới đọc lại thơ Hồng Băng, mấy mươi năm vẫn mướt rượt như xưa,vẫn khoẻ phải không. Mỗi lần gặp các bạn ở Hội VHNT Trà Vinh về Bến Tre ghé qua tôi vẫn hỏi về HB.Ngô Nguyên Nghiễm còn (bán thuốc tây) ở Q8 không? Lần gặp uống cà phê với Kiên Giang và Trần Hữu Dũng cho tới giờ tôi chưa có dịp để ghé lại.Thăm và chúc HB cùng gia đình nhiều sức khoẻ,hẹn rảnh rang sẽ tâm sự. Mong có ngày gần về Trà Vinh sau 55 năm.Thân mến. PT

  4. Hồng Băng nói:

    Rất vui khi gặp bạn hiền năm xưa. Bạn văn nghệ với nhau cũng trên 40 năm rồi đó! Tôi đi dạy và sau đó về với ruộng. cũng chừng 10 năm không làm thơ. Giờ con cái lớn, bỏ bớt chút công việc, bỏ nhậu…và viết chút đỉnh cho vui. Anh Nghiễm vẫn còn ở chỗ cũ, đường HưngPhú, bên chân cầu chữ Y. Từ ông Sơn Nam mất đến giờ tôi không gặp anh Kien Giang và T.H.Dũng( tôi có đi dự đám cưới Dũng cùng với anh Nguyễn Bạch Dương). Mỗi lần anh KG có dịp xuống Tràvinh đều ghé tôi, giờ chắc đi hết nỗi rồi!). nghe nói anh đang có dự định in ấn gì đó phải không. Chúc sớm đạt nguyện. Mong có ngày gặp gỡ. HB.

    • Phong Tâm nói:

                Tôi đã tạm xong bản thảo cho tập thơ, còn một số việc nữa, khi xong có dịp gặp nhau mình sẽ đàm đạo.Cám ơn Hồng Băng thăm hỏi.PT

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác