GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở P1 -TP VĨNH LONG

Ngày đăng: 19/08/2012 06:26:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

 Sáng chúa nhật 18/8/2012, Đoàn từ thiện của nhóm 79 gồm có Thầy Huỳnh văn Hiếu ,Thầy Lê văn Đáng, Cô Trương thị Thanh Lệ cùng các anh Văn Lần, Tấn Trên 12B3(NK71) và các bạn Trọng (12C1) Phương Thảo (12A2), Thiên Phượng, Hoa, Nhàn (12C6), Kiều Oanh (12D1) , Trần Bình (12C3 ) cháu Trúc con Ánh 12D4 , em Ngọc ở Long Hồ đã đến Phường 1 -TP Vĩnh long để tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo và 10 phần quà cho các hộ nghèo ở địa phương.

 

 Văn Lần và Tấn Trên phát quà cho các em

Cô Tú đại diện địa phương đã cám ơn đoàn từ thiện nhóm 79 đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của địa phương mà giúp đỡ và Phường hứa sẽ giúp đỡ các hộ nầy thoát nghèo. Thầy Hiếu một cư dân P1, cám ơn địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn từ thiện đến làm nghĩa vụ của mình. Hai anh Văn Lần và Tấn Trên đã phát quà cho các em học sinh nghèo và lần lượt quý thầy cô cùng với địa phương trao quà cho các hộ nghèo . Trần Bình đã cho địa phương số điện thoại đường dây nóng của nhóm từ thiện 79 (giúp đỡ đột xuất những hộ nghèo chẳng may phải nhập viện cấp cứu, bệnh nặng  hoặc hộ nghèo có người tử vong cần tiền lo hậu sự) .

       Tin ảnh :    Trần Bình

 

  đại diện địa phương cám ơn đoàn từ thiện ,

 thầy Hiếu cám ơn địa phương 

 thầy Đáng trao quà ,

         thầy Hiếu trao quà ,

  cô Lệ trao quà 

h8 địa phương trao quà

Có 4 bình luận về GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở P1 -TP VĨNH LONG

  1. Kiều Oanh nói:

    Là cựu HS NK 79 Em Cám ơn Thầy Hiếu, Thầy Đáng ,Cô Thanh Lệ luôn đồng hành cùng nhóm 79 để thực hiện các Chương Trình Từ Thiện , Bên cạnh đó cũng xin cám ơn anh Văn Lần,anh Tấn Trên (NK 71) đã nhín ít thời gian quý báu tham gia cùng với nhóm trong việc làm ý nghĩa này , thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó của cựu HS TPH không phân biệt Niên Khóa . 

  2. Nguyễn ngọc Thanh 12C3 NK79 nói:

               Rất tiếc là trong lần làm từ thiện nầy mình bận về Bạc Liêu làm những giấy tờ cần thiết cho con trai nhập học ở trường xây dựng miền Tây . Nhìn hình thầy cô và các bạn mình rất nhớ cảm giác nầy ,Đi hoài với Trần Bình và các bạn riết rồi quen .Thôi hẹn lại lần sau nha các bạn

  3. Phương Thảo 12A2 nk79 nói:

    Phương Thảo thật sự có một ngày chúa nhật bận rộn và vui vẽ với thầy cô ,bạn bè. Với 22 phần gạo ở phường 1 và phường 8 , giúp đỡ 10 suất tập viết cho học sinh nghèo ở P1 ,Thăm thầy Đệ và cùng nhau đi đám giỗ nhà anh Đông thật là một ngày chúa nhật khó quên hé các bạn

  4. Thầy Huỳnh văn Hiếu gv NK79 nói:

                Là người dân ở P1, đồng thời là 1 thành viên trong đoàn từ thiện tôi rất cảm kích các tấm lòng vàng của các cựu học sinh niên khóa 71 ,79 của trường TPH và trường cấp 3 TXVL đã có tâm nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh neo đơn , khó khăn của một số hộ nghèo trong P1

                 Xin cám ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để đoàn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ

                 Kính thưa quý vị trong diện khó khăn được tặng quà trong lần này ,chúng tôi xin quý vị xóa bỏ mọi mặc cảm và luôn nghĩ rằng xung quanh quý vị còn rất nhiều đồng bào ruột thịt luôn nghĩ tới quý vị .Dù các món quà đến tay quý vị còn khá khiêm tốn nhưng cũng là niềm động viên quý vị vượt qua khó khăn,chung tay góp sức xây dựng 1 xã hội tốt đẹp như lời phát biểu của đại diện CQ đia phương

              Cuối cùng,tôi xin chúc sức khỏe tất cả quý vị ,chúc các em học sinh vượt khó, học giỏi trong năm học mới

                        Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác