NHÓM 79 GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO Ở P9 –TP.VL

Ngày đăng: 28/07/2012 08:38:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Sau khi cho quà ở P3-TPVL đoàn từ thiện của nhóm 79 đã di chuyển đến P9-TPVL để tiếp tục phát thêm 10 phần quà (9kg gạo và 2 chai nước tương) cho các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương . Được biết P9 là một phường ngoại ô TPVL có rất nhiều dân nhập cư đến làm thuê, làm mướn ở Cảng Vĩnh Thái và các nhà máy, lò gạch chung quanh khu vực phi trường cũ (Lộ Bờ Gòn)


      Đại diện địa phương đã cám ơn đoàn từ thiện 79 đã đến P9 giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn .Thầy Em đại diện đoàn từ thiện 79 cũng đã phát biểu ý kiến với địa phương và các hoàn cảnh khó khăn . Sau khi chụp ảnh lưu niệm các thành viên trong đoàn từ thiện 79 đã phát quà cho bà con khó khăn của P9
        Vào tuần tới nhân ngày rằm tháng 6 âm lịch ( Thứ 5 ngày 2/8/2012) vào lúc 16g30phút đoàn từ thiện 79 sẽ tiếp tục phát quà cho 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn của P2 & P5 TP Vĩnh long (thời tiết mưa gió như thế nào cũng phát quà vào thời gian đó) rất mong sự tham gia của tất cả những anh chị và các bạn học sinh đã từng học tại  các trường ở Vĩnh long trước đây.
       Liên lạc với Trần Bình : điện thoại 0908466388     Email [email protected]
       Tin ảnh : Trần Bình

          

 

đại diện chính quyền địa phương cám ơn 

 

 

Có 14 bình luận về NHÓM 79 GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO Ở P9 –TP.VL

  1. Nguyễn thị Hoa 12c6 nk79 nói:

    Rất là vui khi các bạn vể địa phương của Hoa sinh sống tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học . Vui hơn nữa là lần này trong đoàn có thầy Em và một số bạn mới tham gia lần đầu .Hy vọng ngày có nhiều thầy cô và bạn bè tham gia những chương trình như vậy do anh Bình đề xuất ý tưỡng .Hoa sẽ vận động thêm các bạn 12c6 ũng hộ và tham gia chương trình nầy

              Sẵn đây Hoa cũng xin có vài ý kiến với các bạn nhóm 79 , anh LM và anh Bình đã tạo cho chúng ta một sân chơi rất là vui vẽ đầy tính nhân văn và lòng nhân ái của con người .Tất cả các bạn đang hòa nhập rất tốt  ,còn bạn nào không thích thì không vào sân chơi và xin đừng mĩa mai bình luận sai sự thật để làm mất đi hòa khí rất tốt của chúng ta . Niên khóa chúng ta hiện giờ có một người cầm đầu khéo léo hòa hợp đươc thầy cô và bạn bè trong nước và hải ngoại thì chúng ta nên phát huy để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Thân chào và hẹn gặp lại rằm tháng 6 âm lịch

  2. Nguyễn ngọc Thanh 12C3 NK79 nói:

           Chuyến đi làm từ thiện ở P3 và P9 lần này thật là vui với nhiều bạn tham dự . Có nhiều bạn mới tham gia lần đầu như Bạch Mai ,Phước thỏ (12C1) ,Cầu (12A1) .Lại thêm 20 cảnh đời được giúp đỡ “Chương trình 1 tấn gạo cho người nghèo nhân dịp rằm tháng 7” được rất nhiều địa phương và các bạn đồng thuận .Hẹn gặp lại hôm rằm tháng 6 âm lịch

  3. Nguyễn văn Hoanh 12C4 nk79 nói:

                 Bấy lâu nay mình đang điều trị bệnh viêm tá tràng nên không thể tham gia cùng các bạn và Bình gọi điện thoại cho hay đã sang trang web mới ,hôm nay ngày nghĩ mở trang web mới ra thấy nhóm từ thiện 79 hoạt động tốt quá mình hảnh diện vì học chung NK79 với các bạn . Nhân dịp nầy mình cũng cám ơn cô Thanh Lệ và các bạn nhóm 79 đã đến Trường cấp 1 B Tân hạnh tặng quà cho một cô giáo có hoàn cảnh khó khăn của trường .Nghĩa cữ nầy được tập thể thầy cô giáo trong trường đánh giá rất cao mình rất tự hào về các bạn

  4. Huỳnh thị Chính 12c6 nk79 nói:

    Rất tiếc là hôm đi phát quà mình đi TP tái khám ,xem hình các bạn đi đông vui quá nhóm 12c6 có Hoa ,Thiên Phượng thiếu em và Tấn Viễn kỳ tới em sẽ rũ thêm vài bạn nữa đi cho vui nha anh Bình .Em ủng hộ và tham gia hết mình với “CHƯƠNG TRÌNH 1 TẤN GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO ” lần nầy .Hẹn gặp lại ngày rằm tháng 6 âm lịch

  5. Huỳnh long Đáng 12A3 nk79( Bình hòa phước) nói:

                Mấy hôm rày bận tập huấn cho niên học mới nên ít có dịp vào trang web mới do Trần Bình giới thiệu ,hôm nay cuối tuần rảnh rổi vào xem có gì mới thì thấy các bạn nhóm 79 làm từ thiện nhiều quá giúp 2000 cuốn tập cho học sinh nghèo và 1tấn gạo cho người nghèo . Các bạn nhóm từ thiện 79 với chim đầu đàn là Trần Bình làm rất tốt việc làm từ thiện xã hội và có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ,học sinh nghèo ở Vĩnh long và các vùng lân cận được giúp đỡ.

               Cho mình hỏi thăm sao các bạn cứ quanh quẩn ở TP Vĩnh long bao giờ mới đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo ở các xã Cù lao ? Có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ ở những đia phương nầy Trần Bình khảo sát thử xem sao ? .Hẹn gặp lại các bạn

     

  6. Lan Phương 12D1 NK79 nói:

    Được tham gia vào nhóm từ thiện cùng các bạn, được chia sẻ niềm vui cùng các gia đỉnh  có hoàn cảnh khó khăn. Và nhất là khi nhìn các em học sinh nhà nghèo mà chăm học vui vẻ nhận quà mình cảm thấy rất thương các cháu .Và nhớ lại ngày xưa cái thời đi học của NK79 chúng mình lúc ấy thật vất vả, thiều thốn từ tập sách, … bút mực …… nhưng chúng ta cố  quyết  tâm, học hành và thành đạt, Cảm ơn những TẦM LÒNG VÀNG đã giúp đỡ cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập, những món quà tuy nhỏ nhưng cũng là động lực giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống, Một lần nữa Phương xin cảm ơn các bạn và rất mong những TẤM LÒNG VÀNG luôn được các bạn nhiệt tình hưởng ứng

  7. Trần hữu Trung 12D4 nk79 nói:

                 Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Long Đáng là Trần Bình nên ghé mắt vào các hoàn cảnh khó khăn ,bệnh tật ở bốn xã Cù lao .Chúng tôi rất cám ơn các bạn nhóm từ thiện 79 .

             Hửu Trung cũng đồng ý với ý kiến của bạn Hoa (công tác chung trong ngành thanh kiểm tra của tỉnh) là chủ chợ và Trần Bình đã cho chúng ta một sân chơi quá tốt sau 33 năm gặp lại . Ai thích thì vào chơi ai không thích thì ” out ” chứ đừng có mĩa mai xĩa xói  ” đâm sau lưng chiến sĩ ” đó là một tánh rất xấu .Ở đời mình không chịu làm gì cả nhưng khi thấy ai làm được việc thì bươi móc chỉ trích ,đó là lối hành xử của kẻ tiểu nhân . Chúng ta cùng nhau chung tay góp sức cho những viêc làm từ thiện xã hội nầy cho thật tốt để không phụ lòng các bạn trong và ngoài nước  kỳ vọng ở chúng ta .Tạm biệt các bạn .

  8. Minh Tâm 12D3 NK79 nói:

           Rất tiếc trong chuyến đi làm từ thiện vừa qua Minh Tâm đang ở Cần thơ lo cho mẹ đang bệnh  nên không thể tham gia cùng các bạn khi được anh Bình mời .Hy vọng vào rằm tháng 6 nầy mình sẽ tham gia cùng các bạn và vận động vài bạn 12D3 nữa tham gia như Quốc ,Minh Linh ,Mỹ Vân…. .Chương trình 1 tấn gạo của người nghèo nầy đã nói lên cái tâm nhân hậu của các bạn chúng ta . Hãy phát huy thêm nữa nha anh Bình ,tụi em sẽ đóng góp và tham gia tích cực cùng anh

  9. Phạm Mỹ Lệ 12A2 nk79 nói:

            Mỹ Lệ rất là mừng khi nhận được lời mời trực tiếp từ anh Bình cho chuyến đi làm từ thiện ngày rằm tháng 6 nầy , mình sẽ rất vui khi cùng các bạn nhóm từ thiện 79 đi tặng quà cho các hoàn cảnh kém may mắn hơn mình .Mình sẽ cùng các bạn 12A2 như Phương Thảo ,Ngọc Lan ,Hà Ruồi ,Liên Anh ,Oanh Tống ….. ũng hộ và tham gia tích cực chương trình ” MỘT TẤN GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO RẰM THÁNG 7 ” nầy .Hẹn gặp lại ngày rằm tháng 6

  10. Nguyễn văn Phước 12C1 NK79 nói:

    Mình mới tham gia lần làm từ thiện ở P3 và P9 vừa qua ,hôm nay là ngày nghĩ cho nên ngồi ngẫm nghĩ lại việc làm từ thiện ngày 25/7/2012 thì mình nhận thấy
    – Trần Bình tổ chức rất chặt chẻ từng khâu : các bạn nam thì lo chở gạo , nước tương .Các bạn nữ thì sắp xếp gạo ,nước tương lên bàn và phân phối cho người trao quà
    – Phối hợp với chính quyền địa phương treo băng rôn ,lập danh sách hộ được nhận quà ,và phối hợp trao quà rất là thứ tự theo danh sách
    Một chuyến đi có nhiều kỷ niệm đẹp ,HẸN NGÀY RẰM THÁNG 6 GẶP LẠI NHA CÁC BẠN ĐI ĐÔNG CHO VUI .

  11. Dương Quang Ngọc 12c2 NK79 nói:

           Từ sau chuyến đi từ thiện cùng Trần Bình ,Phương Thảo và Sư cô Chân Hạo Nghiêm mình bận đi tập huấn chuẩn bị cho niên học mới cho nên không thể tham gia cùng các bạn thời gian gần đây nhưng rằm tháng 6 tới mình sẽ tham gia cùng các bạn ở P2 và P5 .Mình sẽ vận động thêm các bạn 12C2 như Phúc ,Văn Tuyết Trinh ….cùng tham gia  .

  12. Nguyễn văn Điền 12A1 nk79 nói:

    Tham gia vào chương trình từ thiện của nhóm 79 mình thấy vui lắm các bạn ơi ,mình thấy lòng thanh thản khi thấy những hoàn cảnh khó khăn ,các em học sinh nghèo được giúp đỡ .Đây là một ý tưởng hay của con chim đầu đàn nhóm 79 ,một việc làm đầy ý nghĩa của được thầy cô và bạn bè tham gia ủng hộ .Được sự đánh giá cao ở các địa phương . Mình sẵn sàng cùng các bạn trong chương trình nầy

  13. Bùi Lệ Thủy 12D3 nk79 nói:

              Phát quà cho những hộ nghèo ,có hoàn cảnh khó khăn ở P9 -TPVL  là một việc làm rất có ý nghĩa của nhóm 79 nhân dịp rằm tháng 7 nầy . Anh Bình có ý tưởng nầy rất hay và thực hiện rất là chu đáo những việc làm này .Đạo lý làm người của chúng ta nhóm 79 sẽ mãi mãi tốt đẹp trong lòng mọi người

  14. Ngọc Lan 12A2 nk79 nói:

                   Rất là buồn vì mấy lúc nầy bận việc gia đình (cha đang bệnh ) nên không có dịp cùng các bạn nhóm 79 đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp rằm tháng 7 (anh Bình có gọi điện thoại mời ) . Mong các bạn thông cảm

Trả lời Nguyễn văn Hoanh 12C4 nk79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác