Lương Minh tầm thuốc Nam ở Xẻo quýt
Ngày đăng: 18/06/2012 01:02:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Do bệnh cảm lâu ngày, có người bạn ở trong phường mách bảo, muốn trị dứt căn phải uống thuốc Nam mới hết. Anh ta đưa toa thuốc không phải bằng chữ mà toàn hình vẽ, chỉ cho biết vùng Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh, Đồng tháp có nhiều lá cây lạ. Thế là bệnh nhân vừa đi xe, vừa đi bộ để vô rừng. Đến nơi, bệnh nhân và người nhà nhìn hình mà bẻ lấy lá, cắt lấy dây, có vị thuốc phải vạt võ cây để sắc uống. Điều đặc biệt của toa thuốc này là lấy đủ 10 vị băm nhỏ bỏ vô ống tre , chế nước vào , sắc còn một phần ba nhưng không được để trào nước. Nhiều bệnh nhân đi cùng lấy thuốc nóng lòng muốn mau hết bệnh định sắc thuốc liền tại chỗ nhưng nơi đây cấm lữa, phải đem về nhà sắc uống. Nhiều người đã khỏi bệnh do đi bộ gần 10 km lã mồ hôi, lá thuốc và tre để làm kỷ niệm.
Tin vui của Lương Minh
Đường vào rừng cây mọc um tùm
dây thuốc nhiều vô số
Vỏ cây cũng trị bệnh ?
Qua cầu dài
Ống tre dùng sắc thuốc
Không được nấu thuốc trong rừng
Gian nan hơn Tam tạng thỉnh kinh