DU LỊCH NHA TRANG (PHẦN 1)

Ngày đăng: 28/06/2012 04:14:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Mùa hè năm 2012, Trần Bình hướng dẫn rất nhiều đoàn khách du lịch tham quan ở Nha Trang và Đà lạt. Sau đây xin mời quý đọc giả cùng chúng tôi du lịch hàm thụ thành phố biển hấp dẫn nhất miền Trung qua loạt phóng sự ảnh du lịch Nha Trang.

        Sau khi rời khỏi Vĩnh long lúc 21 g chúng tôi ghé lại nghĩ chân và mua đặc sản biển ở TP Phan Thiết .Vào lúc 6g sáng hôm sau, chúng tôi đã ghé lại ăn điểm tâm và tắm biển tại danh thắng Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận. Sau đó chúng tôi tham quan TP Phan Rang -Tháp Chàm mua hải sản đãi cả đoàn trong đêm đầu tiên ở Nha Trang và mua những đặc sản chế biến từ trái nho như rượu và mật nho cùng tỏi sấy Phan Rang . Rời Phan Rang chúng tôi đi trên QL 1A khoảng 70km tới đường rẻ vào sân bay Cam Ranh và đi hơn 10km thì tới khu du lịch Bãi Dài một khu du lịch mà tỉnh Khánh Hòa mới đưa vào khai thác.

         Sau khi dùng cơm trưa xong chúng tôi nhận phòng khách sạn tại khách sạn 2 sao Sông Lam nằm trên đường Trần Phú (con đường sầm uất nhất Nha Trang) nhìn ra biển . Khách sạn có 8 tầng, đoàn chúng tôi toàn bộ ở tầng 6 (có thang máy). từ đây chúng tôi nhìn bao quát trước mặt là biển , bên trái có núi Cô Tiên , bên phải là Vinpearland

Đến 14.30 giờ đoàn chúng tôi  lên đường tham quan Tháp bà Ponagar một danh thắng của TP Nha Trang nằm bên cầu Xóm Bóng .Tương truyền rằng nơi đây thờ Thiên y thánh mẫu Ana một nữ thần của dân tộc Chăm . Tại đây chúng tôi được xem buổi trình diễn văn nghệ của đoàn ca múa dân tộc Chăm tỉnh Khánh Hòa . Rời Tháp Bà đoàn chúng tôi chia làm hai,  một số du khách đi Tắm Bùn (sau đó đi Taxi về khách sạn) , du khách còn lại về tắm tại bãi biển Trần Phú trước khách sạn nơi ở (còn tiếp) 

            Tin ảnh :   Trần Bình

Khu du lịch bải dài

 

 Biểu tương TP Nha Trang

Múa Chăm

bãi biển Trần phú

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác