Cổ tích thơ của Lang Trương

Ngày đăng: 1/02/2019 12:05:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

CỔ TÍCH THƠ 

               tặng Lê Đình Hạnh 

Mảnh đạn vô tình vụt qua

Găm vào thân cây gió

Mảnh đạn vẫn nằm đó

Yên lành.

***

Năm qua nhanh,

tháng qua nhanh

Không có gì thay đổi

Rừng vẫn lên xanh và gió đại ngàn vẫn thổi

Cây gió lặng thầm nuôi dưỡng một niềm đau .

***

Em vụt qua đời anh

Như mảnh đạn vô tình găm vào thân cây gió

Không có trầm đâu em

Chỉ đôi dòng máu đỏ

Nhỏ xuống trang đời

Người ta gọi đó là:

         thơ.

Lang Trương

Có 4 bình luận về Cổ tích thơ của Lang Trương

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Bài thơ rất hay…Ý thơ mới .

  2. NHA nói:

    Tôi cũng đồng ý với nhận xét của Trầm Hương Ptt vì bài thơ đã chạm nhẹ, nhẹ thôi vào dĩ vãng xa xôi của tôi.

  3. Lang Truong nói:

    Cám ơn QTV giới thiệu LT đến với trang nhà; và cũng rất vui được quý bạn yêu thơ đã đọc và ban khen.

Trả lời Trầm Hương Ptt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác