NHỮNG NGÀY Ở SÀI GÒN

Ngày đăng: 11/10/2026 11:40:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Sáng sớm từ khách sạn Airport Sài Gòn đi bộ qua công viên Hoàng Văn Thụ không xa lắm. Trên đưòng đi có bán nhiều đồ ăn vặt. Cũng mua ăn thử, rất ngon miệng. Tốt ở điểm đó, hình như không tốt cũng ở điểm đó. Món ăn ngon miệng chưa chắc là món ăn tốt cho sức khỏe? Món ăn tốt cho sức khỏe chưa chắc ngon miệng.
Đi đến chỗ bán bánh bao, cũng mua ăn thử. Cái bánh bao trắng quá. Trắng như ngưòi con gái thoa nhiều kem.
(Hôm trưóc thấy Nguyễn Tuyết giới thiệu kem chống già miễn phí cho ai đó. Nguyễn Tuyết có thoa kem chống già thưòng không nhỉ? Bây giờ nhìn Nguyễn Tuyết như gái 18.)
Bánh bao cũng tàm tạm như bánh bao Vĩnh Long và bánh bao Chợ Lớn bây giờ. Bánh bao ở bến xe Sóc Trăng khá ngon.
Ngày xưa lúc làm ở phi trưòng Sóc Trăng, ngày chúa nhựt chạy ra ngã ba An Trạch mua bánh bao. Chạy vô Vũng Thơm mua bánh pía, ngắm những cô gái hai dòng máu đẹp hút hồn.
Nhưng ngon nhất là bánh bao bà Cả Cần ở góc Nguyễn Tri Phưong – Hùng Vưong ngày xưa.
Bây giờ ở Nam Cali cũng có bánh bao Cả Cần thế hệ sau.
Ở tại quê hưong thứ hai của Thu Vàng cũng có nơi bán bánh bao khá ngon.
Hiện nay bánh bao đắc nhứt là bánh bao Yummy ở Nam Cali.
(CÒN TIẾP)
Nguyễn Hoàng Hưng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác