NGÀY ĐẦU Ở VIỆT NAM CỦA HOÀNG HƯNG
Ngày đăng: 28/09/2026 08:26:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Chị 11 Hạnh Gia Đình C Tống Phước Hiệp hỏi, tối nay tôi có viết bài chưa út?
Hôm trưóc Lưong Minh phàn nàn, viết trên Facebook thì phải có hình minh họa minh ảnh gì đó. Viết không hình như ăn chay.
Lương Minh biết không? Bây giờ ngưòi ta có “phong trào” ăn chay rầm rộ. Ngưòi ta cho rằng ăn chay là đưọc phưóc báu gì đó.
Chẳng biết có ăn chay thực sự có phưóc bàu hay không? Thôi thì cho ăn chay là đưọc phưóc báu, cho nguòi ăn chay đưọc vui.
***
Trong phone của tôi có quá nhiều hình. Có lần tôi hỏi cháu nội Tommy, làm sao chỉ lấy vài tấm hình chuyển qua laptop. Tommy chuyển qua bụp bụp là xong. Tommy vừa chuyển vừa chỉ tôi cách chuyển. Sau đó tôi làm theo lời Tommy chỉ, nhưng tôi không chuyển đưọc. Who know? Sao kỳ vậy? Không đưọc thì thôi. Chẳng sao.
***
Hôm trước có ý định về Việt Nam, nghĩ sẽ gọi Lưong Minh sẽ gặp nhau ở Phở Quyền ở Phú Nhuận, tôi có nhiều kỹ niệm ở tiệm phở này. Nhưng chợt nhớ ra quán của em họ. Tôi hỏi Mai Ngân địa chỉ quán, vì biết Mai Ngân quen thân với chủ quán.
Mai Ngân cho biết tên quán là Sông Hương. Cảm ơn Mai Ngân nhiều. Hẹn vói với Lưong Minh gặp nhau ở quán của ngưòi em họ cũng quê Vĩnh Long. Ngưòi Vĩnh Long gặp nhau ở quán của ngưòi Vĩnh Long, niềm vui nhân lên nhiều lần.
Hôm nay đúng hẹn, tôi và đứa con đến trưóc, tí sau chị 11 Hạnh đến. Rồi Cô Ba đến.Cô Ba học sau nhóm 71 một năm. Vậy là Cô Ba thuộc nhóm 72. Năm 1972 có rất nhiều biến động lịch sử lớn.
Sau đó Văn Năng đến. Nghe tên Văn Năng hơn chục năm trưóc. Hôm nay mới gặp mặt. Tuy trưóc chưa gặp. Nhưng hôm nay gặp là biết Văn Năng liền. Tôi quen vài bạn tên Năng, đều là ngưòi giỏi.
Có phải ai có tên Năng đề là giỏi không nhỉ?
Khoảng năm 1979 tôi gặp bạn học Tống Phưóc Hiệp tên Năng. Xa cách hằng chục năm. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng.
Hàn huyên tâm sự khá lâu. Sau khi chia tay.
Em của tôi bưóc đến hỏi, anh biết anh vừa nói chuyện với ai không?
Tôi trả lời, bạn học.Em nói, anh vừa nói chuyện với huyện ủy huyện Long Hồ.
***
Đưọc ngồi gần Văn Năng, nhớ lại Văn Năng từng là kỹ thuật viên của trang Tongphuochiep-vinhlong. Bèn hỏi Văn Năng, trong phone có hàng ngàn tấm hình, làm sao cắt vài tấm chuyển qua laptop để đăng kèm với bài viết.
Văn Năng chỉ cho vài cách, nhưng tôi nghe như vịt nghe sấm. Không hiểu thì thôi. Kệ đi.
***

Vừa đăng hình “Dựa Hơi Lưong Minh, bằng Iphone. Trên Iphone có cách nào viết dài không nhỉ?
Tôi không biết. Không biết thì thôi. Cũng chẳng sao.
Vậy thì đăng hình bằng Iphone, không viết. Viết bằng laptop không hình.
Huề.
***
Lúc gặp Văn Năng, Luơng Minh chưa đến. Lưong Minh đang dự buổi hội thảo Làm Sao Phá Chợ, hay là đề tài Chợ, Chợ gì đó.
Bèn hỏi nhỏ Văn Năng: “Văn Năng cùng quê Lưong Minh, có biết Lưong Minh tổng cộng có bao nhiêu không?
Văn Năng đưa ra mưòi ngón tay lên và nói, mưòi ngón tay chưa đủ để đếm.
***
Tôi không thích vọng cổ, nhưng nhà ở Việt Nam san sát nhau, nhà bên kia mở vọng cổ bù lon gì đó, bên nay mình không muốn nghe, cũng phải nghe. Mấy câu vọng cổ như vầy nè: “Anh Ba ơi anh hỏi tôi có bao nhiêu vợ. Tôi vội vàng lấy sổ ra coi. Từ năm hai mưoi cho đến năm ba mưoi. Tôi có tất cả là năm con vợ . . “
***
Khoảng năm 1979. Sau khi Hồng Lợi đi học cải tạo 2 năm, về quê vợ ở xã Vĩnh Bình Chợ Lách. Tôi chạy đến xã Vĩnh Bình thăm Hồng Lợi.Khi tôi đến, Hồng Lợi đang tiếp ngưòi bạn của Hồng Lợi.
Tí sau Hồng Lợi rủ tôi và bạn của Hồng Lợi cùng đi uống cà phê.
Ngưòi bạn của Hồng Lợi hôm đó là Lưong Minh.
Đó là lần thứ nhứt tôi gặp Lưong Minh. Hôm nay gặp Lưong Minh là lần thứ hai, chỉ cách khoảng 47 năm.
Điều tôi tiếc, là tôi không biết. Phải chi ngày xưa tôi biết, tôi đã xin làm đệ tử Lưong Minh.
Nguyễn Hoàng Hưng
Ảnh 11 Hạnh
H1: Ngồi từ trái qua : Hồng Minh Kim, Lương Minh, Văn Năng, Hoàng Hưng. Hàng đứng
H2 : Hồng Minh Kim- Lương Minh – Vang Năng- Hoàng Hưng
H3 
H4: chị ba (NK 72) & 11 Hạnh NK 71
H6: Nguyễn Hoàng Hưng 12 B1 & Lương Minh 12 B3, NK 1971, 47 năm giờ mới gặp nhau
