NGÀY THỨ BA Ở ĐÀ LẠT

Ngày đăng: 3/08/2026 02:24:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Hôm qua tuy ngồi xe hơi nhưng đi nhiều chỗ nên cả nhà thấm mệt. Khoảng sáu giờ sau khi ghé quán cà phê Thời Thanh Xuân ăn uống lót bụng rồi về . Mở ngoặc nói về Thời Thanh Xuân nha, đây có thể gọi là nơi nổi tiếng , bên trái là chỗ bán trà , dưới dốc là quán bán thức ăn vặt.Khoai lang nướng, bắp nướng , hột gà chiên, bánh tráng..và cũng có đậu nành nóng..
Nó được nằm phía dưới con đường, khi xuống thì bước nhiều bậc thang, khi lên thì phải vịn mấy cái trụ mà bước. Người ăn tấp nập dù năm giờ chiều là giờ cơm .
Vô vườn dâu ăn dâu nhiều nên thấy đói , cho nên khoai lang đem ra là ăn lấy ăn để.
Xong xe đưa về khách sạn , nói cho oai chớ đây phải gọi là biệt thự nhiều phòng ..
Tài xế nói muốn đi ăn thì gọi xe sẽ đến đưa đi. Nhưng không ai muốn ra đường nữa nên con gái đặt đồ ăn đem tới kèm theo mấy ly sữa đậu nành nóng . Sao Đà Lạt ăn gì cũng thấy ngon hay giống như lời ông xã nói mỗi mùa đông trời lạnh , mau đói và ăn thấy ngon hơn.
Sau khi “rượu thịt no say “, mỗi người cầm cái điện thoại mạnh ai nấy lướt.
Khi cơn buồn ngủ kéo về , mình cho điện thoại chế độ máy bay rồi quay qua chuẩn bị ngủ. Nhưng những hình ảnh của các nơi đến hôm nay lại hiện lên . Các con đường đầy hoa , những con suối nhỏ nước trong vắt rồi “khói lam chiều” lơ lửng bay nhẹ như tơ . Mỗi nơi mình đều được con gái chụp hình , vừa chụp nó vừa cười tươi tắn:
-Về nhà mua thêm thẻ nhớ ..
Đêm Đà Lạt sao ngủ ngon đến vậy.
Sáng hôm sau lại thuê xe đi những chỗ mà tụi nó tìm kiếm trên mạng. Đầu tiên đi nhà thờ , rồi qua chùa Linh Sơn , ghé thác .. sau đó thì đến Lạc Hư Cổ Trấn .
Lưu lại đây hơi lâu nha, lại mua vé nhưng bù được ly nước tùy chọn. Mấy hôm nay đi lên xứ lạnh nên kiêng cử đủ thứ. Uống cà phê sữa dặn sữa nhiều cà phê ít . Nhấm nháp từng ngụm chớ không uống thoải mái như ở nhà là tu một hơi rồi dừng lại. Cho nên uống ly cà phê sữa mấy tiếng đồng hồ, đi đâu cũng xách theo Khát thì làm một ngụm , cho đến khi cạn thì thôi( uống nóng nha)
Rạng sáng mai đành nói tiếng giã từ , nhà xe gần Hồ Xuân Hương nghe quý vị . Ngòi bút có hạn nên chỉ tóm tắt mấy chương , con gái thấy mẹ “đi giỏi quá “ nên hứa sẽ cho đi lần nữa. Rút kinh nghiệm lần này không mua mấy đồ đóng gói , nước dâu tầm, rượu dâu .. mà sẽ mua hồng, bơ , nhất là cà phê xay tại chỗ .
Anth Đoàn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác