THE FIELD OF LIGHT-CÁNH ĐỒNG ÁNH SÁNG
Ngày đăng: 3/08/2026 02:08:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Mùa hè năm nay, gia đình có kỳ nghỉ hè ở những vùng sa mạc, với sức nóng mỗi ngày khoảng trên 100F ( Fahrenheit)
Điểm đầu tiên, cách nhà khoảng 2 tiếng rưỡi xe chạy.
Sensorio Paso Robles, nằm trong thành phố Paso Robles (California), Tới nơi khoảng 5 giờ chiều, chúng ta vào khách sạn, nghỉ ngơi và ăn chiều, để đi đến điểm tham quan đầu tiên – The Field of Light

The Field of Light tại Paso Robles là một trong những triển lãm nghệ thuật ánh sáng ngoài trời lớn nhất thế giới, nằm trong khuôn viên công viên ánh sáng Sensorial rộng 15 mẫu Anh (khoảng 6 héc-ta) giữa vùng đồi rượu vang thơ mộng của California.

Tác phẩm nghệ thuật ngoài trời này được thiết kế bởi nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Bruce Munro. Triển lãm sử dụng hơn 100.000 bóng đèn sợi quang hình bông hoa chạy bằng năng lượng mặt trời. Khi màn đêm buông xuống, các dải đèn sẽ tự động chuyển đổi màu sắc vô cùng mềm mại, tạo nên một “biển ánh sáng” huyền ảo như trong phim viễn tưởng

Trong khuôn viên chia làm 3 khu vực thưởng ngoạn:
Field of Light – Cánh đồng ánh sáng khổng lồ với hàng trăm ngàn bóng đèn đổi màu.
Light Towers – Mê cung gồm 69 tháp ánh sáng được làm từ hơn 17.000 vỏ chai rượu vang tái chế.
DIMENSIONS – Các khối điêu khắc bằng kim loại theo dạng hình học khổng lồ kết hợp hiệu ứng đổ bóng và âm nhạc.
Trong khuôn viên du ngoạn, khách tham quan có thể thưởng thức rượu vang địa phương, nghe nhạc sống và ăn tối tại các xe đồ ăn.
Khu tham quan mở quanh năm từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, thường từ 6:30 PM đến 10:30 PM (giờ thay đổi theo mùa để phù hợp với lúc hoàng hôn).Giá vé 65 USD cho người lớn và 30 USD cho trẻ em. Vé VIP 110 USD, có khu vực ghế ngồi riêng bên lò sưởi ngoài trời với tầm nhìn ngắm hoàng hôn đẹp nhất và tặng kèm đồ uống.

Không những là ngắm ánh sáng mà thôi, thường đa số đều đến đó trước giờ hoàng hôn, vừa ngắm hoàng hôn trên núi cao và để ngắm khoảnh khắc thung lũng chuyển giao từ ngày sang đêm với huyền thoại ánh sáng trên những dãy đồi liên tiếp theo từng bước chân ta bước.
Hơn 7 giờ chiều, gia đình đã vào chỗ đậu xe và đi vào cổng. Con đường đi đến khu vực tham quan khá dài, và lên dốc từ từ, đi dần lên đỉnh núi là nơi nhìn quang cảnh phát sáng về đêm
Khi qua khỏi khoảng đường dài, với những băng ghế được gắn những ngọn đèn vừa làm đẹp vừa làm đèn soi đường khi khách quay về, chúng tôi đến khu vực ăn uống, ca nhạc, nghỉ ngơi chờ hoàng hôn.
Hơn 8 giờ, tất cả đều rời khu vực ăn uống, đi theo bảng chỉ dẫn đến đồi ánh sáng. Lúc đó, trời còn sáng, khách chỉ nhìn thấy những bóng đèn mỏng mảnh dưới thung lũng, và một vầng hồng xuất hiện ở chân trời, mọi người đều bấm máy, chụp lấy khoảnh khắc ấy. Hoàng hôn hôm ấy rất rõ và có trên 2.000 người đợi chờ tiễn biệt.
Qua khoảnh khắc hoàng hôn, mặt trời rơi đằng sau núi, trời chuyển sang mờ mờ tranh tối tranh sáng, đoàn khách chúng tôi từng đợt di chuyển từ trên cao xuống thấp, rồi từ thấp lại lên cao theo dáng dấp của ngọn núi, dãy đồi rộng 6 hecta, mắt không rời khung cảnh màu sắc như đang lạc vào thiên thai.
Giây phút chờ đợi đã đến, màn đêm buông xuống, tất cả ngọn đèn phát quang đủ màu cùng phát sáng. Lúc ấy, dù đi bên cạnh là những thành viên gia đình, bạn bè, người yêu… tất cả đều không nói lời gì cả, thinh lặng nhìn với đôi chân bước, theo con đường mòn với ngọn đèn chỉ lối. Sau cánh đồng ánh sáng, đoàn người tẻ qua ngã với tên gọi Mê Cung, dù là khu vực nhỏ nhưng không khéo là người xem lại đi mãi vòng tròn với những trụ đèn làm bằng võ chai rượu. Nếu thoát ra khỏi Mê Cung, là con đường đi đến Dimension, một khu vực với khối hình học được gắn đèn đủ màu, có âm nhạc và đèn đổ in bóng xuống mặt đất. Vì là khu tham quan khá lớn và tối, nên trên đường dọc theo các khu vực đều có những kiểu đèn đủ kiểu và bàn ghế cho khách tạm nghỉ chân, hoặc ăn uống.

Chúng tôi, tất cả hầu như đều thưởng lãm với tâm thái thích thú, ấn tượng, ngoạn mục. Có chút may cho chúng tôi, hôm ấy, không theo dự tính nào riêng biệt, mà chúng tôi đã được ngắm bầu trời với ánh trăng tròn cùng với dãy đồi ánh sáng. Một mảnh trăng non như thường bữa nhưng đêm nay đẹp một cách lạ thường. Một quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời, dịu dàng hút hết cả hồn vía tôi.
Khi ra về, chúng tôi cả nhà đều có đồng cảm nhận. Đẹp quá! Đẹp như là trong truyện cổ tích.
Một cuộc sống sẽ đầy thi vị với bất kỳ nghệ thuật nào bên cạnh.
Một cánh đồng mùa hè, quạnh hiu, héo úa, hoang vu hứng sức nóng rát của mặt trời, chợt bừng sống với chúng tôi dù trong một vài giờ, không thấy sự tàn phai mà thấy thơ mộng, khiến tâm tĩnh lại, tôi thấy qua đó sự chịu đựng, khiêm nhường, bao dung và vô ưu khi ngắm nhìn quang cảnh đó.
Một khu giải trí bằng mắt mà xuyên suốt tâm hồn, thật thú vị, tất cả đều sẽ nằm yên trong đôi mắt nhìn lui của chúng tôi.
Ngày mai, gia đình lại tiếp tục đi về hướng sa mạc với thành phố Las Vegas – tiểu bang Nevada.
Chúc tất cả bạn bè thân ái một cuối tuần an vui hạnh phúc!
Thu Vàng (cld)
