KHÔNG ĐỀ 17

Ngày đăng: 28/07/2026 08:58:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày cũng như đêm, nỗi niềm thương nhớ người vợ đã khuất, hình ảnh hiền muội vẫn canh cánh bên lòng…

Đủ nhớ, đủ thương, đủ cảm thông

Tiếng thơ bật khóc đến nao lòng

Tiếc thương hiền muội người yêu dấu

Xa thẳm bên trời sao ngóng trông

 

Tiếc thương mỏi mòn thương khóc em

Trăng vàng vừa rụng rãi bên thềm

Giật mình tỉnh giấc em đâu vắng

Qườ quạng ôm chầm chiếc gối êm

 

THÁI LÃO

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác