NHỚ THƯƠNG MIỀN GỌI Ơ Ờ Ớ…

Ớ Ờ Ơ GỌI MIỀN THƯƠNG NHỚ là tập Du ký của Nhà văn, Nhà báo Trần Vọng Đức. Sách dày hơn 280 trang, với 100 đoản văn về đất & người, nơi anh đã từng qua, từng trải nghiệm khắp mọi miền Tổ quốc và một số nước trên thế giới. Đó là “Gập ghềnh vùng cao đất Bắc”, “Muôn thuở sông Hồng”, “Cuồn cuộn miền Trung”, “Nam bộ mênh mang”, “Rảo bước xứ người”.
Tạm gọi là đoản văn, bởi hầu hết đều ngắn (dài nhất 1500 chữ) và… rất ngắn (600 chữ).
Trần Dũng và Trần Vọng Đức
Với dung lượng hạn chế đó, tôi tự hỏi anh sẽ viết gì, trải nghiệm gì, gởi đi thông điệp gì?!…
Anh viết ngắn nhưng tôi không thể đọc nhanh. Bởi, ẩn chứa sau mỗi câu chữ là cái bản sắc rất riêng, rất độc đáo của mỗi vùng đất (và con người của vùng đất đó). Anh dừng lại, quan sát tưởng rất bâng quơ mà khá tinh tế những vấn đề đối lập nhau cùng tồn tại trong quá trình vận động của thời gian (Tam Đảo ngày bụi bặm công trường, Tam Đảo đêm bảng lảng mù sương; Chợ nổi xưa bềnh bồng sóng nước nghĩa tình, chợ nổi nay xô bồ chụp giựt; dòng Mekon nửa trong vắt từ thượng nguồn đổ về, nửa đục ngầu từ Tonlesap đổ ra…)…

Trần Vọng Đức đi khắp mọi miền
Quan sát những mặt trái chiều một cách bâng quơ, thể hiện cũng khá bâng quơ, bỏ lửng rất bâng quơ nhưng bâng quơ có chủ đích. Anh nhường sự suy luận tiếp theo cho mỗi người đọc chúng ta!
Những vùng đất anh qua đều thành MIỀN THƯƠNG NHỚ cất tiếng GỌI Ớ Ờ Ơ, để anh tự hứa sẽ quay lại lần nữa, nhiều lần nữa!
Khép tập sách lại, tôi lại muốn nhìn ngược trở lên: NHỚ THƯƠNG MIỀN GỌI Ơ Ờ Ớ và xách ba lô, theo dấu chân anh! – Đó là thông điệp tôi nhận ra sau 3 ngày cho 280 trang sách!
TRẦN DŨNG
