“GIỖ HẾT” CỦA NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN

Hôm 28 /7, chúng tôi đi giỗ nhà văn Vu Ngoc Tien. Anh mất đã 2 năm. Theo lệ của quê tôi là giỗ xả tang, quê anh gọi là Giỗ Hết.
Khi anh quyết định vào Sài Gòn sống, chúng tôi rất vui vì được gần bên người anh đáng kính hàng ngày. Hàng ngày thật, cách vài ngày thì anh gọi, lúc thì ăn sáng cà phê ở Suối Đá, lúc ở Đất Phương Nam…thậm chí nhóm Văn Việt đi thăm Lưu Trọng Văn, anh biết tôi đang ở Đà Lạt nên vẫn gọi. Cảm động nhất lần tôi ra mắt “ Chúng Ta Là Một Gia Đình” buổi chiều ở đường sách Nguyễn Văn Bình, anh đưa chị Nguyễn Minh Thi (vợ anh) đi dự khi về viết một cảm nhận xúc động trong bài viết còn hôm về Sa Đéc với Kiều Phương vào một ngày gần nhất.

Anh mất rồi, tôi mới phát hiện ra qua những bài viết của bạn bè: anh chị đã giúp đỡ rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn, cuộc tìm kiếm hài cốt chiến sĩ ở Long An!
Càng thương tiếc anh. Mỗi lần cúng thất anh ở chùa, tôi lại lẽo đẽo theo gia đình anh vào ngồi đọc cho anh mấy hồi kinh, như gởi tấm lòng tri ân của tôi đến với anh lúc còn trên dương thế.
Nhớ hồi bữa cúng 49 ngày của anh thì điện thoại nhà xuất bản Kim Đồng gọi báo tin đã tái bản tác phẩm “Khói Mây Yên Tử” của anh xong. Số lượng 1.500 cuốn. Nhà xuất bản xin địa chỉ tác giả để gởi sách về. Nghe nói đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của anh. Chị Minh Thi bật khóc. Lúc này gia đình đang ngồi ở bàn ăn trong chùa có tôi bên cạnh.
Cuốn tiểu thuyết lịch sử “Khói Mây Yên Tử” góp phần làm sống lại những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam và hướng tấm lòng người dân tới mảnh đất địa linh Yên Tử.
Trong sách có đoạn Nhà văn Vũ Ngọc Tiến viết:
“Đời người là một giấc chiêm bao thoáng đến, chợt đi. Nhân sinh là kiếp phù du, nhân quả luân hồi, tuần hoàn bất định. Mọi thứ ta có được ở cõi đời giữa những cuộc tranh đoạt đều chỉ là hư ảo, rồi sẽ tan biến vào cõi hư vô, trôi bồng bềnh theo khói, theo mây. Chỉ có đức hạnh và tình yêu là trường tồn, là bất diệt.”
Tôi nghĩ: lời này anh cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta. Mong anh về nơi ấy thật bình yên.
NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG
H4 Đoàn nhóm Tắt Đèn do nv Trương Văn Dân trường nhóm
H5 Nhà văn Vũ Ngoc Tiến và tác giả
H6 Chị Minh Thi (phu nhân Vũ Ngoc Tiến)- Kiều Phương
————————————————————-
Nhà văn VŨ NGỌC TIẾN
Sinh năm 1946 tại làng Yên Thái, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông bắt đầu có tác phẩm in trên báo từ năm hai mươi tuổi. Ông có nhiều bút danh như Vũ Liên Châu, Vũ Mai Hoa Sơn, An Thái, An Thọ, Vũ Ngọc Tiến… Bên cạnh rất nhiều các tác phẩm báo chí, ông sáng tác hàng trăm kịch bản, lời bình cho phim tài liệu, truyền hình và là một nhà văn có nhiều tác phẩm văn học được yêu mến.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Cố nhân (Tập truyện ngắn)
- Mười hai con giáp (Tập truyện ngắn)
- Tội ác và sám hối (Tập truyện ngắn)
- Những truyện ngắn về tình yêu (Tập truyện ngắn)
- Khói mây Yên Tử (Tiểu thuyết lịch sử)
- Quân sư Đào Duy Từ (Tiểu thuyết lịch sử)
- Giao Châu tụ nghĩa (Tiểu thuyết lịch sử)
- Câu lạc bộ các tỉ phú (Kí và phê bình, tiểu luận)
. Quỷ vương (2016)
. Kẻ sĩ thời loạn (2019)
. Hà Nội và tôi (2021)
Xin trân trọng nhắc đến ông với lòng kính mến.
Q2, 28/07/2026
Nguyễn Kiều Phương
