ĐI LÀ ĐẾN CỦA VŨ ĐÌNH QUÝ

Vừa qua , tôi được anh Vũ Đình Quý kêu tới nhà để chiêu đãi bữa tiệc cháo lòng. Sẳn dip anh tặng tôi quyển Đi và Đến, dày 240 trang, trong in 4 màu rực rỡ. Đây là tác phẩm thứ 10 của anh, trong đó có 4 tập thơ, sáng tác trong những chuyến đi du lịch. Tôi gọi đùa anh là nhà thơ Du Lịch. Sách mới nhận chưa đọc hết, để giới thiệu sách xin lấy lời tựa của anh đăng vậy. (LUONG MINH)
CÙNG BẠN ĐỌC
Khi cuốn sách ĐI LÀ ĐẾN chuẩn bị ra mắt bạn đọc, cũng là lúc tập thơ CHÚT RIÊNG TƯ của tôi cũng đươc thái nghén. Vì thế trong tôi nảy ra những vần thơ :
Đời người là những chuyến đi
Cuộc đời là những bài ca đợi chờ
Đời người như những vần thơ
Cuộc đời là những giấc mơ chưa tròn
Đúng là như thế. Được đi vòng quanh trái đất, là ước vọng trong đời, gần nửa thế kỷ làm báo của tôi. Thế nhưng đến giờ này như tập thơ đầu tay của tôi mang tên NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT, nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành 2021, hình như đã dự đoán đúng là giấc mơ của tôi chưa tròn. Chỉ trong 10 năm từ 2015 đến 2025 , sau những chuyến đi vòng quanh đất nước từ mục Nam quan đến mũi Cà Mau ,tôi đã có dịp đặt chân đến gần 30 nước từ Châu Á,đến Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, riêng Châu Phi tôi còn nặng nợ. Nhưng dù sao trong những chuyến du ngoạn nửa vòng trái đất và dọc ngang đất nước, đã mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích và lý thú. Cùng những nghĩ suy, chiêm nghiệm, nhận định được phần nào về đất nước, con người cũng như nhân tình, thế thái trong cuộc đời này về những vùng đất, vùng trời, vùng biển mặt tôi đã qua. Từ đó những Ghi chép, Phóng sự , Ký sự… về những chuyến đi của tôi đã hình thành tập ký với tên gọi “Đi là Đến”.
VŨ ĐÌNH QUÝ
———————————————————–

Nhà báo Vũ Đình Quý (tốt nghiệp khóa I Đại học Báo chí 1969 – 1973) . Là nhà báo có uy tín, nổi tiếng với các bài viết bút ký, truyện ngắn và hoạt động trong lĩnh vực báo chí cách mạng, thường trú. Ông nổi bật với phong cách viết sắc sảo, thường được nhắc đến qua các tác phẩm Phóng viên thường trú”.
