NHỚ THỊ NGHÈ

Ngày đăng: 4/05/2026 08:16:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hồi còn rất nhỏ theo gia đình ” chạy trồn chiến tranh ” lên Sài Gòn được người dì ( chị của Má ) cho ở căn nhà bên Thị Nghè gần nhà thờ Thị Nghè  tại hẻm 79 đi tới nhà thương Dưỡng lão, Công sở Thạnh Mỹ Tây lên nữa là ngã ba Hàng Xanh ( lúc đó chỉ là ngã ba mà thôi) cả những năm tuổi thơ ở đây với nhiều dấu ấn kỷ niệm thời trẻ trâu vẫn còn nhớ như in…như mới ngày nào vẫn hằng trong vùng ký ức khó quên của một thời đã qua với bao thăng trầm trong dòng chảy thời gian…

Về hướng Công sở Thạnh Mỹ Tây chừng hơn vài trăm mét…trước mặt là đường Hùng Vương kể từ chân cầu Thị Nghè suốt tới ngã ba Hàng Xanh lên Gò Vấp,  Gia Định…sau này mở đường và cầu xa lộ đi Biên Hòa có lúc người ta gọi ngã ba ” Ngã ba xa lộ Biên Hòa…” gần đó là khu vực Lăng Ông Bà Chiểu và bệnh viện Ung bướu Gia Định…

bên phía kia cầu Thị Nghè là Sở Thú ( Thảo cầm viên) ngang Kho Đạn thuộc về địa phận Sài Gòn…nối tiếp với nhau là đường Hồng Thập Tự…một trong những con đường dài của thủ đô Sài Gòn…nhà nằm phía trong chỉ sau 1 căn nhà phía trước mà thôi ( mua để dành ở khi về hưu…bởi vì Dượng & Dì Tư chỉ thích vậy chứ phía trước còn nhiều và thưa thớt lắm khả năng thì thoải mái thôi…) Nếu nhà giờ còn thì giá trị không thể tính nỗi nữa…Nhớ gần đấy ( phía dưới cầu Thị Nghè) có tiệm may khéo nổi tiếng cả Sài Gòn đó là Tân Tiến…tới nữa là Ty Canh Nông ( sau này có trại gà Thanh Tâm…khu vực đối diện là phố và chợ Thị Nghè trông rất cổ …( hình lục giác như nhà Thủy tạ mặt hướng ra bờ sông) cùng bến đậu ghe xuồng thương buôn khắp miền…nhất là miền Tây mình nào là lúa gạo, nông sản, rau củ quả trái cây…Hiện giờ nhà cửa hai bên kín mít xây dựng tân kỳ…thay đổi hoàn toàn không còn nhận ra được mặc dù hồi nhỏ đã thuộc từng ngóc ngách, con hẻm bởi thường đi hằng ngày…(do hay đi bắt cá, hớt lia thia ( ở Sở Canh Nông) đổ dế giồng ( khu vực nhà Thương Dưỡng Lão)hoặc đi bán khoai, chuối má nấu mỗi khi bỏ mối chợ cân không hết…) Sài Gòn nổi tiếng Hòn Ngọc Viễn đông…Sài Gòn hoa lệ…nhưng lúc ấy bên cạnh cũng có số bộ phận cũng vất vã đó là giới lao động nghèo hay những người lánh nạn trong chiến tranh giặc giả như hoàn cảnh của nhà mình và nhiều người khác nữa đó…Nhớ hồi ấy, sao cứ nhớ hoài một nỗi canh cánh mãi đó.

VÕ VĂN THẮNG

Lớp 12A(NK70)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác