VỀ THĂM SƠN AN CỔ TỰ

Ngày đăng: 4/05/2026 06:31:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cách nay nhiều năm, khi còn làm Thư ký Tòa soạn ấn phẩm Hương Thiền (chùa Linh Bửu), tôi có biên tập một bài viết của Lương Minh về chùa Sơn An, một ngôi chùa cổ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tôi rất thích bài viết này, vì tác giả đã đánh bật được vài chi tiết đắc giá, mà không dễ gì chùa nào cũng có!

Nay, có dịp đi cùng bút nhóm Lãng Du về thăm lại Sơn An địa chỉ trong bài viết của Lương Minh năm nào, chúng tôi đã được trò chuyện cùng thầy Tịnh Hòa, trụ trì và cảm nhận được hết những gì mà một ngôi cổ tự mang đến cho đời.

Vườn chùa có nhiều tượng đất nung, lại có thêm chú mèo, chú khỉ, và mấy chị công bằng xương bằng thịt được thầy cưu mang nuôi dưỡng. Nhóm được thầy Tịnh Hòa mời thưởng thức cafe đặc sản Tây Nguyên, trà Tây Bắc và món cơm rượu, chè khoai môn đều là đặc sản Tây Nam Bộ.

Tại quán cà phê chùa- cà phê 0 đồng

Phật pháp khô khan giờ đây đã được chuyển hóa thành những món ăn, thức uống và những nụ cười hoan hỷ bao dung! Vì thế, tôi yêu ngôi cổ tự miền sông nước này, một chốn yên bình mà tôi đã cảm nhận được trong ngày trở lại!

Phan Cát Tường

 Thương Tọa Thích Tịnh Hòa

Hình 7 Nhóm lãng Du được uống cà phê chùa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác