LẦN ĐẦU THEO TRƯỜNG ĐI CHÂU ĐỐC

.Năm tôi học đệ tam ( lớp 10)niên khóa 1970-1971,sau Tết Nguyên Đán cũng khoảng tháng ba này ( không biết nhớ chính xác ?) , Hội phụ huynh học sinh trường Tống Phước Hiệp do thầy Mai Phùng Võ làm trưởng đoàn tổ chức cho học sinh đệ nhị cấp đi Châu Đốc . Lớp 10B3 của tôi chỉ có ba bạn nữ cùng đi . Tôi còn nhớ : trên đường đi khi một bạn phát hiện và la lên “ núi kìa “ , cả xe nhốn nháo “ đâu , đâu “ , đa số mới nhìn thấy núi rất xa , nhưng ai cũng vui mừng và nhìn theo hoài mà sao lâu quá không thấy tới nơi để được leo lên núi xem thế nào ,( riêng tôi tuy có dịp cùng má tôi đi Vũng Tàu thăm anh tôi đang học tại VT nên cũng biết và cũng leo lên lạy Phật tại Thích Ca Phật Đài , nhưng tôi cũng háo hức vô cùng ).
Đến trưa xe mới tới chân núi ( tôi cũng không nhớ núi gì ), các học sinh được phát mỗi người một ổ bánh mì dùng đở , chiều mới vào bàn ăn đàng hoàng ( trường đặt cơm cho đoàn ).Ăn xong , các học sinh leo núi , trưa mệt ghê , thăm miếu “ Bà Chúa Xứ “ , lúc đó tôi được ai đó phát cho tài liệu nói về sự tích Bà Chúa Xứ . Kế đến thăm lăng ông Thoại Ngọc Hầu , Kênh Vĩnh Tế … tối ngủ tại một trường học tên gì cũng quên mất , sáng về lại Vĩnh Long . Trong đoàn có em họ tôi Hồng Minh Kim ( học lớp đệ nhất ), đem theo máy chụp hình , vừa xuống xe còn ngơ ngác , Minh Kim kêu quay lại bị chụp liền, nhờ vậy mà bây giờ mới còn hình ảnh lưu niệm ( cám ơn em HMK nhe).
Ngày đó học sinh được trường tổ chức đi tham quan nên học sinh vùng quê mới biết được những danh lam thắng cảnh của đất nước . Còn ngày nay ít trường dám làm như vậy vì sợ trách nhiệm , do đó các học sinh có gia đình không đủ điều kiện khó cho các em đi xa . ( Lần 2 tôi được đi cùng trường đến Đà Lạt – Nha Trang , có dịp sẽ kể lại

H2