CÀ PHÊ VỚI LÊ MINH QUỐC

Hôm qua, Lê Minh Quốc nhắn tin cho tôi, uống cà phê để trao sách mới về Sơn Nam. Tôi hẹn anh buổi trưa và anh chỉ định quán Ông Bầu ở Thích Quảng Đức. Gặp tôi anh đưa cuốn Sơn Nam- Đẹp Xưa, lật vào trong tôi mới biết cuốn này là do anh tập hợp, sưu tầm những biên khảo, tùy bút, truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam làm thành sách, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Quả thật là công phu. Năm 1994 , anh với tôi và diễn viên Tạ Nghi Lễ đều cùng cộng tác cho báo Vũng Tàu Chủ Nhật, lúc đó anh Nguyễn Triệu Hải là thư ký tòa soạn. Sau này, mỗi người về một tờ báo, khuynh hướng và đề tài viết khác nhau nên ít gặp nhau bù khú. Nay gặp lại anh thì sách anh soạn – viết đủ loại xuất bản hơn 60 cuốn, thiệt là đáng nể. Từ nay đến cuối năm, anh tái bản hai cuốn trong đó có cuốn viết về Nguyễn An Ninh…
Trong lúc ở quán, tôi có gôi cho Nguyễn Triệu Hải nối dây cho hai người nói chuyện. Anh Hải nghe tiếng Lê Minh Quốc mừng lắm, nói từ lâu tìm Quốc không ra, khen tôi giỏi đi tìm.
Trong lời tựa cuốn sách Sơn Nam, anh Quốc có cám ơn tôi và sẳn dip xin chụp chung với anh tấm hình để kỷ niệm buổi trưa. Thấy tấm ảnh này các bạn tôi chưỡi tôi ngu không biết lượng sức mình: chup chung với người đàn ông đẹp nhất Việt Nam thì chắc chắn rớt sau là cái chắc.
Tin LM
