ĐI DỰ RA MẮT TÁC PHẨM “CON MỰC NGÀY XƯA”

Chiều hôm qua, anh Trần Văn Hờ, Hội Văn Nghệ Trảng bang gọi điện mời tôi dự ra mắt sách:” Con Mực Ngày Xưa” của Nghiêm Khánh vào sáng ngày 22/3/2026. Anh còn bảo tôi có vài ý kiến về tập truyện ngắn này. Tôi lên tiếng, mình có thấy quyển này đâu và biết gì về tác giả để mà nói. Lập tức anh liền gửi tôi bản thảo của truyện. Thật là ép người quá đáng !
Tập Con Mực Ngày Xưa của Nghiêm Khánh có 240 trang, gồm có 20 truyện ngắn. Anh này nguyên là cán bộ ngành tư pháp, đam mê làm văn chương, đã xuất bản 3 tập thơ, 1 tập bút ký và bây giờ là tập truyện ngắn.
Với 20 truyện trong tác phẩm, tôi đọc vội Con Mực Ngày Xưa, truyện mà tác giả lấy làm tựa cho toàn tập. Trong truyện này tác giả kể một câu chuyện về con chó mực khôn ngoan trong thời kỳ chiến tranh ở Trảng Bàng, quê hương tác giả. Con Mực đã được tác giả miêu tả khá tình tứ với con chó vàng như một chuyện tình trai gái, Mực báo động với chủ để cứu một bộ đội bị thương và người thương binh này sau trở lại tìm ân nhân.
Tác Giả Nghiêm Khánh
Những câu chuyện khác như Dì tôi, Đời Mẹ viết và những nhân vật trong gia đình , không biết có chút hư cấu thành truyện ngắn hay không nhưng lôi cuốn người đọc như một chuyện thật ngoài đời.
Sống trong vùng chiến tranh, kể lại những câu chuyện không vui ngày trước giúp cho giới trẻ sau này biết được nhân dân có một thời gian khổ.
Là người viết không chuyên, nhưng Nghiêm Khánh đã nổ lực để có 5 tác phẩm thì không phải Hội viên Hội VN Tây Ninh nào cũng có được. Thiết nghĩ đây cũng là tấm gương cho những ai bên ngòai yêu văn chương có thêm động cơ để viết. Chúc mừng bạn Nghiêm Khánh vậy.
Hoc Môn 21/3/2026
LƯƠNG MINH
