QUÀ XUÂN

Ngày đăng: 27/02/2026 06:40:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hẹn nhau cà phê đầu xuân. Nhà văn Đặng Châu Long và chị Hạnh phu nhân từ Diên Khánh cách hơn 10 cây số. Anh chị lớn tuổi hơn nên Từ Sâm gọi bằng anh chị. Anh đã in nhiều cuốn tiểu thuyết và ghi chép, là cộng tác viến đắc lực của tập san Quán văn. Nhà văn Tiểu Nguyệt từ bên kia cầu Bình Tân đến, trẻ hơn nên Từ Sâm gọi bằng em. Trẻ về tuổi nhưng già về nghề, chị đã in trên 15 cuốn tiểu thuyết bằng tiền túi của mình, trong lúc mình chưa in cuốn tiểu thuyết nào, nên mình thật ngưỡng mộ. Em Trần Hằng – Ca Dao nguyên là giáo viên, người chủ trang web văn chương “Hai bờ giấy” với hàng triệu đọc giả. Cà phê với những người yêu và làm văn học một cách âm thầm là một hãnh diện với mình. Cùng đi với mình là D. người đọc trước sách các bạn văn tặng cho mình.

Món quà xuân đầu năm, đưa đến từ Trần Hằng – Ca Dao là cuốn sách của anh Lương Minh biên tập và tự in tặng bạn bè từ SG gửi ra. Đó là cuốn sách từ các bài viết của cộng tác viên, những bài viết cho trang web văn chương mà anh là chủ trang. Tống Phước Hiệp là quê hương của anh (hiện anh đang là chủ trang web tongphuochiep-vinhlong.com ). Anh Lương Minh, nguyên là nhà báo, anh đã từng phụ trách chuyên mục kinh tế, chuyên về thị trường chứng khoán. Anh là tác giả đổi mới về cách nghĩ, nhưng anh nghiên cứu và viết về những đề tài “cổ điển” mà Từ Sâm yêu thích đó là hai cuốn sách “Đời Chợ” và “Chợ tỉnh Chợ quê”. Cuốn Đời Chợ Từ Sâm có dịp giới thiệu trong Chuyện làng Nguyệt tui, dù đã xuất bản trên 25 năm, có lời tựa của nhà văn Sơn Nam như một nét khắc vào bạn đọc của người cầm bút.

Ly cà phê đầu xuân như đậm hơn, nét xuân trên môi các chị, các em như đẹp hơn, mùa xuân như trôi chậm hơn, nắng vàng khẽ lọt qua, hối hả người từ quê trở về sau kỳ nghỉ tết ở ga Nha Trang đối diện.

TỪ SÂM

Từ Sâm

h3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác