CHÀO BÍNH NGỌ.CỦA CHI LAN LÊ

Ngày đăng: 18/02/2026 09:21:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là là bài thơ Khai bút đầu năm Bính Ngọ của  Chi Lan Lê. Người cưỡi chiến mã để phi qua trường giang vào trận chiến mới, Hy vọng ngày về sẽ thành công.

CHÀO BÍNH NGỌ

Tung bờm ngựa vượt qua sông

Qua đồng qua núi

.. qua chông chênh … Lòng người

Bính Ngọ ơi

Ơn mùa xuân – em đến gần

Mang bao khát vọng …thành công.

 

Em là phi mã cõng tình nước non.

Ta và em gặp gỡ nhau đây

Tình trong khoé mắt dâng đầy yêu thương.

Biết em hối hả đường trường

Ta thânTân Sửu tặng phần cỏ xanh.

 

Mong em đi trọn con đường

Nước non đã chọn thành công lẫy lừng.

Mừng xuân Bính Ngọ

Chắp bút chào xuân

Xuân lòng nào nức bước chân ngựa về.

 

Ngựa về câu lý qua cầu

Tình yêu nở rộ mai vàng đón em.

Nhà nhà thắp sáng hoa đăng

Mong xuân no đủ ấm êm mọi phần

 

Tiếng vó xuân đã thật gần

Trống chiêng ra trận đoàn quân rùng rùng

Thức cùng sông núi đón xuân

Cầu mong “mã đáo thành công” lẫy lừng.

CHI LAN LÊ

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác