VỀ MỸ THO THĂM NGƯỜI THÂN

Ngày đăng: 30/01/2026 08:40:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng 29/1, sau khi lên quận Bình Tân thăm Nga bạn mình thời THPT ở Vĩnh Long. Chỉ vài tiếng đồng hồ thăm hỏi chuyện cũ, mới, đầy ắp tình cảm, rồi chia tay, đón xe đò dọc về TP.Mỹ Tho thăm bà dì, năm nay hơn tram tuổi.  Xe đò về Mỹ Tho thì bao la, nhưng tôi chọn xe Tân Lập Thành, một hãng xe quen thuộc. Lên xe vừa ngồi xuống băng, bác tài đưa bảng danh sách chuyền tay đến từng khách viết tên, năm sinh, ký tên, tôi thấy lạ vì lâu rồi không đi xe đò nên không biết. Khi tới trạm nhìn thấy bảng ghi, và có người lên hỏi từng người, ai có điều kiện, để giảm giá vé… thì ra vậy, tuổi 80 được giảm 50%, mà giá xe chỉ có 100k…Tôi nghĩ đến tuổi 80 để được giảm giá không biết có còn đi nổi không, chứ gặp nhiều người như anh Phong Tâm (88 tuổi) là hãng xe bị lỗ luôn… Tới trạm dừng ở Mỹ Tho có xe trung chuyển đưa về tới tận nhà bà dì… sướng thiệt!

Gặp dì. Dì thấy tôi mừng lắm, hỏi ” Ủa con Rôm đi đâu tới đây vậy ?”…hihi tôi cười, dạ con tới thăm dì, thấy dì khỏe mạnh là con vui rồi, Bà là chị ruột của mẹ tôi, năm nay đã 101 tuổi. Trong gia tộc chỉ còn mình dì người lớn tuổi nhất thôi. Hiện giờ ngoài dì, mình chẳng còn ai để kể lại chuyện thời xa xưa cho tôi nghe… ôi quí vô cùng.

Hội ngộ cùng hai bạn Hà- Nương

Phan Văn Hà & Trương Thị Nương là hai người bạn học chung lớp với tôi ở ĐH Cần Thơ. Bạn từ lúc vô trường cho đến ngày tốt nghiệp. Cũng lâu rồi, giờ tôi mới có dịp đi Mỹ Tho thăm lại gia đình hai bạn, chúng tôi rất vui nhắc lại chuyện ngày xưa thời đi học, nhắc các bạn học cùng lớp, mong có một ngày họp mặt.

Trước khi chia tay, tôi tặng bạn ” Đặc San Xuân Bính Ngọ 2026″ của TPH mới phát hành, để hai bạn đọc  trong ba ngày Tết .Năm mới thân chúc gia đình Hà & Nương luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an.

PHI ROM

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác