HỌP MẶT TPH – VUI VẺ – TIẾT KIỆM – NGHĨA TÌNH
Sáng ngày 14/12/2025, nghe lời dặn của Hia Minh, tôi chở 30 phần quà đến quán Suối Mơ, đường Phạm Thái Bường để họp mặt bè bạn. Đến sớm, có anh Nguyễn Bá Sang, cựu GV nhà ở Long Hồ cùng người bạn cao niên là anh Huỳnh Thanh, một CHS TPH NK1962 hiện ở thị trấn Long Hồ. Anh Thanh nghe nói họp mặt CHS TPH là náo nức muốn tham dự, anh Sang làm cầu nối để anh cùng chung vui với nhóm.

Ngồi chưa được bao lâu thì nhóm của chị Lê Thị Hồng Hoa CHS TPH71 đến kèm theo bánh kem sinh nhật, hỏi SN ai thì chị nói nhóm chị nhớ vài hôm nữa là ngày sinh nhựt của Lương Minh nên chúc mừng sớm chứ biết bao giờ LM về Vĩnh Long để bọn mình mừng cho đúng ngày.
Tôi rất bất ngờ với sự hiện diện của chị Thúy Vân, Biện Liên, hai cựu GV là Thầy Mười và Thầy Võ Văn Thắng. Nhóm của Lương Kiêm Hà, Mỹ Duyên đi cùng nhóm bạn mà tôi thấy thiếu Hồ Ngọc Điệp, hỏi mới biết Điệp vì bệnh đột xuất, nhóm mang theo ổ bánh rau câu, trái cây khiến cho buổi tiệc xôm tụ… Lương Thị Ngọc Hải cũng là CHS TPH đàn em nói nhỏ với tôi : chị cho nhóm em được phụ vào bữa tiệc này, tôi nói với Ngọc Hải : Hia Minh khó lắm, nói đến thu tiền là hia cự tôi ngày hôm qua rồi, nên nay tôi không dám thu đâu, các chị em nhín chút thời gian đến chung vui là quý rồi.
Trần Phụng -Hồng Hoa- Biện Liên
Nhóm Yoga Lương Nguyệt Hồng cũng đông, tài trợ bánh mặn, đậu phộng, mít… Nghe đâu chiều hôm qua, cái bánh mặn này được hai ba thợ ra tay thực hiện. Mà chuyện này không có gì lạ, vì cô em gái muốn trổ tài lo cho anh trai mình, cũng phải thôi.
Đến trễ là có Anna Hà tức Phan Thị Sương từ Sài Gòn về cùng với anh Dũng, và chị Mai Thị Tâm (lớp 12B2 NK73). Chị Phan Thị Sương mới vào nhóm nhưng nổi bậc vì gần đây chị có viết nhiều bài nhắc đến Thầy trò trường TPH, gần đây nhứt là bài xe buýt chở học sinh ở Vĩnh Long. Chị năm nay 72 tuổi nhưng thầy Mười nói trông chị như thiếu phụ 50 mà thôi ! Mà thiệt tôi cũng thấy vậy, định hôm nào hỏi xin bí quyết.
Cả nhóm nhờ nhà nhiếp ảnh Dương Thu ghi hình, máy anh chuyên nghiệp nên không sợ ngược sáng. Ai cũng muốn có ảnh đẹp nên gọi anh Thu ơi, Thu hỡi, khiến anh chạy muốn rã giò. Chủ xị Lương Minh cũng gài độ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh chị Dương Thu nên anh phải đi và lo phụ trách hình ảnh. Bạn Mai Lương TPH74 là người đến sau cùng, tạ lỗi bằng một bài ca vọng cổ về quê hương Long Hồ. Ca sĩ Mai Lương sẳn dịp mời Lương Minh và các bạn hôm nào ghé qua nhà ở gần cầu Ông Me – tầng trên của nhà có sân khấu ca hát cho những ai yêu thích văn nghệ, đây là lời mời thật lòng của bạn Mai Lương và tôi đã có dịp đến rồi dù chỉ biết thưởng thức và vỗ tay thôi.
Anh Lương Minh ngỏ lời cám ơn các bạn vì dù đường xa, nhưng cũng đã đến chung vui, do vậy anh xin tặng mỗi người 1 món quà là một quyển sách. Anh cũng gởi lời cám ơn Thích Thiện Thảo và bạn bè anh ở SG góp sách gửi tặng. Mọi người hoan nghênh hảo ý đó và nhìn nhận việc tiết kiệm này vậy mà hay.
Tuy nhiên, nếu ghi nhận của Trần Phụng còn thiếu sót xin anh chị em đóng góp thêm để những lần họp mặt sau được hảo hảo …
TRẦN PHỤNG
h3 Luong MInh – Huỳnh Thanh
h4 Chị Thúy Vân- Nguyệt Hồng
Hồng Hoa _ Thúy Nga
Còn hình cho Dương Thu gửi
