DẠO PHỐ SÁCH HÀ NỘI

Ngày đăng: 9/11/2025 06:42:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi là thằng nghiện giấy in, ba năm trước đi Hà Nội nhờ bạn đưa ra phố Đinh Lễ, khu bán sách cũ mới . Không biết Hà Nội có đường sách như Sài Gòn không chứ khu này thì không đẹp bằng đường sách Nguyễn Văn Bình (SG). Từ lâu tôi mê những người bán sách cũ, kiến thức của họ rất tuyệt vời. Đọc truyện Giacốp Menđen trong Ngõ hẽm dưới ánh trăng của Stephan Zweig (Nhà văn Áo) nó ám ảnh tôi những lần đi chợ sách.

Đi hết phố Đinh Lễ , qua phố Nguyễn Xí nhìn thấy một chồng sách của Sơn Nam, bán với giá giảm 20% sách mới nhưng sao có cảm giác đây là sách nối bản (?) Người bán sách chào hàng giới thiệu với tôi về nhà văn miền Nam này. Ông nói, Sơn Nam hay lắm đấy, ở miền Nam ông này là cây đại thụ về nghiên cứu, anh nên đọc. Tôi nói, dạ có biết sơ qua. Thật ra Sơn Nam là bạn vong niên của tôi ở Gò Vấp mà hàng tuần tôi ngồi uống cà phê với ông hàng tuần ở Nhà Truyền thống, Ông từng viết lời tựa cho quyển Đời Chợ, quyển đầu tay của tôi xuất bản năm 2000. Tôi có nhiều giai thoại với ông mà mỗi lần kể lại cho bè bạn ai cũng cười.

Người bán sách phố Đinh Lễ giới thiệu tôi cuốn “Cung đàn số phận” một hồi ký của Lộc Vàng do nhà báo Kim Dung Kỳ Duyên chấp bút. Lộc Vàng là bạn của Nguyễn Kiều Phương bạn tôi nên tôi cầm mà chẳng muốn buông. Thấy vậy ông còn cho thêm vài chi tiết về ông này. Tôi hỏi ông tên gì, ông cho biết là Lê Thành Đức, chủ tiệm sách Mai Nguyệt. Thời gian ở Hà Nội ít quá. Tiếc.

LƯƠNG MINH

h3

H4 Ông Lê Thành Đức ký sách kỷ niệm cho Lương Minh

h4

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác