NIỆM ÂN SƯ MƯỜI NĂM
Hôm nay kỷ niệm 10 năm của HT Thích Thông Quả vị sư khai sơn Tu viện Phước Hoa và Tu Viện Phước Lạc, tỉnh Đồng Nai. Ngài sinh năm 1939 tại Đà Nẵng, là đệ tử của Đại lão HT. Thích Thanh Từ viện chủ Thiền Viện Thường Chiếu và các Thiền viện, thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài là sư phụ của nhà thơ Huyền Lan nên nhà thơ có bài này

NIỆM ÂN SƯ MƯỜI NĂM
Mười năm Thầy đi – về miền tịch lặng
Cõi vô tung ân đức Thầy che mát
Chốn đi về chúng đệ tử Phước Hoa
Tình pháp lữ như hàng cây đứng thẳng
Mười năm qua giữa hai mùa mưa nắng
Cõi chân thường diệu hữu bóng Ân Sư
Lời Thầy dạy huân tu còn vang vọng
Như lời kinh Bát Nhã tụng từng đêm
Nhưng Thầy ơi mười năm dài nỗi nhớ
Ở trong con cùng Tăng Ni Phật tử
Mây vẫn trôi ngang về qua chốn cũ
Cõi thiền quang lồng lộng ánh trăng xưa
Niệm ân Sư mười năm gọi về nguồn
Chung lối cũ Phước Hoa và Phước Lạc
Nếp thanh bần đạo hạnh cõi thiền môn
Thầy gieo hạt chúng con dòng Thích tử
Niệm ân Sư chúng con ngời lý tưởng
Vững niềm tin đời đạo nguyện một lòng
Sống xứng đáng đạo phong người Tăng sỹ
Để muôn nơi lan toả ánh Từ Bi
Đệ Huynh ơi mười năm gọi nhau về
Cho ánh mắt nhìn nhau như thuở ấy
Buổi ban đầu Thầy thế phát xuất gia
Lòng lấp lánh trong vòng tay đại chúng
Mười năm rồi giờ chúng con đủ lớn
Lớn đạo tâm để hoằng pháp độ sanh
Niệm ân Sư mười năm ngôi Bảo Tháp
Nhục thể thân trí Bát Nhã sáng ngời
HUYỀN LAN
