GIOT CHIỀU CỦA CA DAO

Ngày đăng: 15/10/2025 09:57:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Từ quy là một loài chim, ban ngày thường có đôi có cặp nhưng chiều về, tối về cứ lại lạc nhau, cứ phải khắc khoải gọi tìm nhau. Tứ thơ đã buồn đến thế lại gắn vào một chiều thu cô đơn, hoài niệm. Bài thơ khiến lòng người xao xuyến quá! (ĐDT)

Giọt Chiều
Chiều sang chớm hạt thu cười
Để vàng bóng nắng nghiêng đời bên song
Mé rêu xanh thẫm hiên lòng
Bến xưa đâu tá để chòng chành đêm!

Từ quy vọng tiếng bên thềm
Vàng thu ngõ trúc, nhớ mềm dấu môi
Vén chiều. Tìm chiếc bóng tôi
Bóng dài buồn đậu! Nghẹn rồi bờ xuân
Khoác chiều vết khắc. Ngại ngần
Nghe buồn len chặt nẻo trần hoang vu
Khuôn chiều hằn vết cứa thu
Để lòng đứng mỏi. Phù du phiến đời
Mây trôi! Ngày tất bật rơi
Nhánh sầu rụng xuống giòn phơi đá vàng
Sâm Thương. Bóng cỏ vương mang
Cầu vồng xếp ngược mưa sang ngại ngùng
Hiên lòng vẽ một chân dung
Để rồi nói dối: nghìn trùng đâu xa!

Từng đêm vấn mộng phím ngà….

CaDao

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác