NIỀM VUI BẤT NGỜ
Hôm nay, My Nguyễn về Vĩnh Long, cùng một vài chị em, bè bạn đi cà phê ở quán E9, khu biệt thự Ngọc Vân, phường Phước Hậu.
Vừa đến quán chị Hoa đã nói: “Chúc mừng sinh nhật em nhe!” Mình chưa hết ngạc nhiên thì chủ quán đã mang ra chiếc bánh kem mừng sinh nhật. Thì ra các bạn đã có sự chuẩn bị trước, tạo cho mình một niềm vui bất ngờ. Mình rất vui và vô cùng cảm động! Thật ra còn vài hôm nữa mới đến sinh nhật của mình. Vậy mà các bạn vẫn nhớ…Đặc biệt là em Thu Nhi và bạn Thúy Nga, cứ hỏi “chừng nào chị về Vĩnh Long?” Buổi cà phê mừng sinh nhật tuy gọn nhẹ nhưng thật vui vẻ, ấm áp, đầy ắp tình thân của chị em, bè bạn.
Ôi! Không biết nói sao cho hết cảm xúc của mình lúc đó. Chỉ xin ghi nhận những tình cảm thân thương, quý báu mà các bạn đã dành cho mình hôm nay. Xin cảm ơn các bạn vì tất cả. Chúc các bạn luôn vui khỏe, trẻ xinh, hạnh phúc tràn đầy…
11/9/2025
MY NGUYỄN
h1
h2
h3