CHÙA NGHĨA NHUẬN Ở QUẬN 5

Ngày đăng: 12/08/2025 07:45:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chùa Nghĩa Nhuận nằm trên bến Nguyễn Văn Thành (nay là đường Phan Văn Khỏe),  p.13, Quận 5; đoạn giữa đường Ngô Nhân Tịnh và đường Gò Công.

Người đứng ra xây cất Chùa Nghĩa Nhuận là Ông Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương. Gọi là Chùa,nhưng trong Chùa chỉ thấy thờ Quan Công, (cả con ngựa xích thố nữa !) nên còn gọi là Miếu Quan Đế . hay Hội Quán Nghĩa Nhuận.

 

Những năm 1930-1940,Hội trưởng của Chùa Nghĩa Nhuận là ông Hội Đồng Bền, chủ hãng xà bông Trương Văn Bền. Cái chức Hội trưởng (chủ chùa),trong giấy tờ,thấy ghi là Chánh Hồi. .(Người giữ chúc Chánh Hồi ,thường là người có đóng góp công sức, tiền của đáng kể cho chùa )

Đến thập niên 1950,chức Chánh Hồi là do ông Huỳnh Thanh Danh làm chủ .Ông Danh dạy vẽ cho trường Mỹ Thuật Gia Định,nên người trong vùng gọi ông là ông Giáo Danh .

Ông Danh còn là cầu thủ khét tiếng của đội banh Ngôi sao Gia Đinh,cùng thời với những danh thủ như :Thủ môn Tịnh,hậu vệ Cao Hoài Cúi (em của ông Cao Hoài Sang,một chức sắc lớn của Cao Đài).Ông Danh đá góc mặt,chạy mau đá lẹ, nên có biệt danh là “Xe lửa Biên Hòa ” !!!

Ông Danh còn hiến đất trong Hương lộ 14 để làm Nghĩa địa Nghĩa Nhuận, dành cho thân nhân các hội viên của chùa.

(Năm 1965,Bà Nội tôi mất, bà được chôn trong đất Nghĩa Nhuận này,vì ba tôi là hội viên của Chùa Nghĩa Nhuận . .Nay,nghĩa địa này, bị chánh quyền địa phương bán cho tư nhân.

Sang năm ,2020, tôi phải hốt cốt mộ của bà nội , đem tro gởi vô chùa !!!)

Bổ sung :

Thanh minh vừa rồi, tôi đã hốt cốt bà nội,gởi tro vô chùa Huệ Nghiêm.!

Trong Chùa Nghĩa Nhuận,nay vẫn còn 2 câu đối hay :

“Sanh Bồ Châu , sự Dự Châu, chiến Từ Châu, thủ Kinh Châu,vạn cổ thần châu hữu nhất

– Huynh Huyền Đức, đệ Dục Đức,xá Bàng Đức, thích Mạnh Đức.thiên niên thánh đức vô song..

Những địa danh,nhân danh trên, đều lấy ra từ truyện Tam Quốc !

Một vài kỷ niệm :

– Hằng năm, mùng 9 tháng giêng âm lịch ,,chùa Nghĩa Nhuân có rước gánh Hát bội về hát tại chùa . Mẹ tôi dắt tôi theo để cùng xem hát . Nhờ vậy,tôi cũng nhớ loáng thoáng vài cái tựa tuồng như :Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ , Tiêu Anh Phụng loạn trào, Mộc Quế Anh dâng cây…..Các vai này đều do cô Năm Đồ thủ diễn…

– Những năm 1978, 1979,1980….(,khi tôi còn bán thuốc lá ở chợ Bình Tây,) các bà bạn hàng ở miền Tây mang thuốc lá lên bán, họ thường gởi thuốc tại chùa Nghĩa Nhuận.  Chùa Nghĩa Nhuân cho chứa hàng để kiếm thêm chút lợi nhuận trong thời buổi khó khăn.

 QUÝ LA

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác